Liverpool (4-1) Chelsea: Đá cho xong

ANTĐ - Không phải các cầu thủ The Blues thi đấu sa sút phong độ hay Liverpool chơi quá xuất sắc mà bởi CLB thành London không để tâm trí vào cuộc đối đầu với Lữ đoàn đỏ.

Liverpool hoàn toàn áp đảo Chelsea

Bước vào trận đấu này, các cầu thủ Chelsea đều nghĩ về trận chung kết Champions League trên đất Đức do vậy họ không có nhiều động lực thi đấu với Liverpool bởi có thắng, The Blues cũng khó có mặt tại top 4. Với Liverpool thì khác, CLB này đang rất hận The Blues sau thất bại tại chung kết FA Cup và muốn phục thù.

Ra quân với đội hình nhiều cầu thủ dự bị, Chelsea đã hoàn toàn bị The Kop áp đảo và tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Ross Turnbull. Điều gì đến cũng phải đến, phút 19 Suarez có pha đi bóng vô cùng nguy hiểm áp sát góc trái khung thành Chelsea. Pha căng ngang của tiền đạo này sau đó đã khiến Michael Essien lúng túng đá phản lưới nhà.

Chỉ 6 phút sau đó đến lượt Henderson đối mặt thủ môn Turnbull, sửa lòng đưa bóng đi vào góc xa khung thành. 2-0 cho The Kop. Trong tình huống này, trung vệ Terry đã mắc lỗi nghiêm trọng khi trượt chân ngã khiến Henderson thoải mái băng xuống đón đường chuyền của Rodríguez và đối mặt thủ môn đội khách.

Chưa dừng lại ở đó, Liverpool tiếp tục màn "trả thù" hoành tráng với Chelsea. Từ một pha đá phạt góc, Andy Carroll có đường chuyền chiến thuật bằng đầu để trung vệ Daniel Agger băng vào dứt điểm tung lưới Turnbull. Phút 28 và tỷ số đã là 3-0.

Sang hiệp 2, Chelsea đã có những nỗ lực tấn công để tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số và rồi họ cũng được toại nguyện. Phút 51, từ một pha đá phạt bên cánh phải, bóng tìm đến chân Ramires và tiền vệ người Brazil không bỏ lỡ cơ hội để dứt điểm cận thành đem về bàn thắng đầu tiên cho The Blues ở trận đấu này.

Nhưng cũng không cần mất quá nhiều thời gian để The Kop lấy lại thế trận, và chỉ 10 phút sau, cách biệt 3 bàn lại được tái lập. Tiền vệ trẻ Jonjo Shelvey có cú sút xa đẹp mắt làm bó tay thủ thành Turnbull và ghi bàn thắng thứ 4 cho Liverpool. Tỷ số được nâng lên 4-1 ở phút 61!

Thời gian còn lại của trận đấu, hai đội đều thi đấu chùng xuống và không còn nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Tỷ số 4-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu khép lại và Liverpool coi như đã giải tỏa được những ấm ức sau thất bại có phần bất công của họ của ở trận chung kết cúp FA tại Wembley cách đây ít ngày.

Về phía Chelsea, tuy thua nhưng CLB này đã hoàn thành chỉ tiêu giữ sức và hạn chế chấn thương trong cuộc chiến với Liverpool. Mục tiêu của The Blues lúc này là đấu trường Champions League, nơi chiếc cúp vô địch cũng đồng nghĩa với một suất dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới.