Liverpool 2-1 Newcastle: Không có chuyện cổ tích cho Liverpool

ANTĐ - Lội ngược dòng ấn tượng trong hiệp hai nhưng The Kop vẫn không thể lên ngôi khi Man City đã giành chiến thắng trong trận đấu cùng giờ. Dù vậy, họ vẫn xứng đáng có được những lời ca ngợi với những gì đã thể hiện trong suốt mùa giải năm nay.
Trước trận đấu này, Liverpool đang đứng thứ hai trên BXH, kém 2 điểm và 13 bàn thắng so với đội đầu bảng Man City. Họ buộc phải giành được 3 điểm trọn vẹn và hi vọng The Citizens sẽ “ngã ngựa” ở trận đấu cùng giờ để có thể lên ngôi vô địch Premier League 2013-14.
Dù tung ra sân đội hình mạnh nhất và được thi đấu trên sân nhà nhưng The Kop lại gặp phải khó khăn trong việc triển khai thế trận ở những phút đầu tiên. Phút thứ 18, mành lưới của West Ham đã rung lên. Suarez bị hai hậu vệ đối phương phạm lỗi trong một pha lên bóng ở bên phía cánh phải. Nhận thấy thủ thành Tim Krul đã lên quá cao, tiền đạo người Uruguay thực hiện pha đá phạt nhanh. Đáng tiếc là trọng tài lại không công nhận bàn thắng này.
Phút thứ 21, các cầu thủ Newcastle thực hiện một tình huống phản công mẫu mực ở tốc độ cao. Đường căng ngang khó chịu của Gouffran vượt qua chân Gerrard, khiến Skrtel đá phản lưới nhà. Khó khăn bắt đầu chồng chất với Liverpool. 6 phút sau, các CĐV của đội nhà lại một lần nữa thót tim khi Gouffran thoải mái thoát xuống, đối mặt với Mignolet. May mắn là thủ thành người bỉ đã cản phá thành công pha dứt điểm này.
Liverpool 2-1 Newcastle: Không có chuyện cổ tích cho Liverpool ảnh 1
Skrtel khiến tất cả chết lặng khi đá phản lưới nhà ngay đầu trận đấu.
Những phút tiếp theo, Liverpool tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự khá dày của đối phương. Họ chỉ tạo ra được những tình huống nguy hiểm hiếm hoi từ nỗ lực của Suarez và Sturridge. Song, thủ thành Tim Krul vẫn giữ cho mành lưới của đội khách được bảo toàn trong suốt 45 phút đầu tiên.
Chỉ 3 phút ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, Liverpool đã khẳng định quyết tâm lội ngược dòng bằng cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút thứ 56, Gerrard thực hiện quả đá phạt rất khó chịu, đưa bóng đi cắt mặt khung thành của Newcastle. Đáng tiếc là chẳng một cầu thủ nào của The Kop có thể chạm bóng.
Phải mãi đến phút thứ 62, những nỗ lực của Liverpool mới được đền đáp. Từ quả phạt chếch về bên phía cánh phải của Gerrard, trung vệ Agger dũng mãnh bay người dứt điểm, đưa bóng vào lưới ở góc rất hẹp.
Liverpool 2-1 Newcastle: Không có chuyện cổ tích cho Liverpool ảnh 2
Agger là tác giả của bàn thắng thứ 100 mà Liverpool ghi được ở mùa này.
Ba phút sau, sân Anfield lại vỡ òa trong những tiếng hò reo. Tiếp tục từ một tình huống tương tự, quả tạt của Gerrard đưa bóng qua “rừng người” trước khung thành đối phương. Ở một vị trí thuận lợi, Sturridge dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, đưa The Kop lần đầu vươn lên dẫn trước ở trận đấu này. Ngay sau đó, Newcastle chỉ còn 10 người thi đấu trên sân khi Shola Ameobi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng với trọng tài.
Ba phút trước khi trận đấu khép lại, đội khách lại phải chịu thêm tổn thất về quân số với chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Dummett sau pha phạm lỗi với Suarez. Tuy nhiên, khi xem lại tình huống quay chậm, tiền đạo người Uruguay đã có pha ngã và ăn vạ rất khéo để đối phương bị truất quyền thi đấu.
Liverpool 2-1 Newcastle: Không có chuyện cổ tích cho Liverpool ảnh 3
Dù không thể giành chức vô địch nhưng Liverpool vẫn rất đáng khen ngợi.

Ở trận đấu cùng giờ, Man City đã giành chiến thắng 2-0 trước West Ham và chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League 2013-14 với 86 điểm. Liverpool về đích ở vị trí thứ hai với 84 điểm. Dù rất tiếc khi thầy trò HLV Rodgers lại vấp ngã trong giai đoạn cuối cùng và để mất danh hiệu nhưng họ vẫn rất đáng khen khi có những màn trình diễn ấn tượng và trở lại với vị thế “đại gia”.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Mignolet; Johnson, Skrtel, Agger, Flanagan (Cissokho 46’); Allen (Coutinho 59’), Gerrard, Henderson; Sterling; Sturridge (Lucas 80’), Suarez.
Newcastle: Krul; Taylor (De Jong 72’), Williamson, Coloccini, Haidara; Debuchy, Anita, Tiote (Dummett 81’), Gouffran (Sammy Ameobi 78’); Sissoko; Shola Ameobi.
Bàn thắng: Martin Skrtel (phản lưới – 19’), Daniel Agger (63’), Daniel Sturridge (65’).