Lính Ai Cập chế giễu phiến quân IS mặc đồ phụ nữ để chạy trốn

ANTĐ - Một chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị các binh sĩ chính phủ Ai Cập bắt giữ tại Sinai, khi đang cải trang thành phụ nữ và trốn thoát khỏi thành trì IS.

Theo Dailymail, phiến quân khủng bố này đã bị lực lượng chính phủ bắt giữ tại thành phố Al-Arish, thủ phủ của Bắc Sinai, cách 200 dặm về phía đông bắc thủ đô Cairo. Tên khủng bố bị bắt giữ trong bộ dạng mặc áo trùm đen Burka kín từ đầu đến chân, hòng cải trang thành phụ nữ, trốn thoát khỏi chi nhánh của IS tại Sinai.

Sau khi bắt giữ, nhiều lính Ai Cập đã chế giễu, mỉa mai tên khủng bố vì sẵn sàng đóng giả đàn bà để chạy trốn, đối lập hoàn toàn những hình ảnh tàn khốc, máu lạnh mà nhóm khủng bố hay tuyên truyền. Các chiến binh chính phủ sau đó đã chụp lại bức ảnh họ đứng cạnh tên khủng bố cười đùa và tung lên mạng xã hội Twitter.

Lính Ai Cập chế giễu chiến binh IS mặc đồ phụ nữ, hòng trốn thoát

Đây không phải là lần đầu tiên những phiến quân khủng bố IS cải trang thành phụ nữ để trốn thoát khỏi hang ổ. Trước đó, thủ lĩnh nhóm này đã bắt quả tang rất nhiều trường hợp cạo râu, trang điểm, mặc áo ngực và áo Burka khi đang trên đường chạy trốn

Những trường hợp đó chỉ là một trong muôn vàn cách để thoát khỏi lãnh thổ do IS kiểm soát, khi đã sụp đổ niềm tin vào những gì nhóm tuyên truyền và hứa hẹn.

Hai chiến binh IS khác cũng bị bắt giữ vì cải trang thành phụ nữ trước đó

Kể từ khi Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị lật đổ năm 2013, nhiều nhóm khủng bố có liên kết với IS tại bán đảo Sinai đã thực hiện một cuộc nổi dậy đẫm máu, giết chết hàng trăm binh sĩ và cảnh sát chính phủ.

Tình hình bất ổn gia tăng trong nhiều năm qua, khiến bộ ngoại giao nước này đã khuyến cáo người dân không đi đến Bắc Sinai, “nơi thường xuyên có những vụ đánh bom vào các tòa nhà chính phủ, tấn công lực lượng an ninh” và tăng cường an ninh sang hàng loạt vụ bạo lực từ IS tại Sinai.