Khi người vi phạm không hợp tác với CSGT (1):

Liều lĩnh chống đối Công an đang làm nhiệm vụ

ANTĐ - Không chỉ có lời lẽ xúc phạm, nhiều đối tượng sau khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính còn liều lĩnh phóng xe “bạt mạng”, thậm chí còn hành xử theo kiểu “xã hội đen”.
Liều lĩnh chống đối Công an đang làm nhiệm vụ ảnh 1
Kịp thời bắt giữ một đối tượng chống người thi hành công vụ
Trong cái lạnh giữa đông xuyên thấu da thịt, đồng chí Nguyễn Văn N - một CSGT huyện Gia Lâm xoa đôi bàn tay vào nhau như để xua đi cái lạnh giá đang bủa vây xung quanh. Anh tâm sự với chúng tôi: “Vẫn có quá nhiều người vi phạm TTATGT. Đặc biệt, nhiều trường hợp sẵn sàng lao xe với tốc độ kinh hoàng và tìm mọi thủ đoạn nhằm “lách” khỏi chốt CSGT, chưa kể họ còn tỏ thái độ xúc phạm, coi thường, chống đối, không chịu ký vào biên bản phạt…”.Liều lĩnh tìm cách chạy thoát… 9h sáng 13-12, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt trên tuyến QL 1A hướng từ Hà Nội đi Lạng Sơn. “Với thực trạng chấp hành đội mũ bảo hiểm (MBH) của người dân tại tuyến đường này xem ra CSGT sẽ phải tốn nhiều giấy phạt”, chúng tôi thầm nghĩ. Quả đúng như vậy, chưa đầy nửa tiếng đứng cùng CSGT, chúng tôi thấy chỉ có khoảng 60% người chấp hành nghiêm chỉnh, còn lại 40% người điều khiển phương tiện mang theo MBH nhưng cầm trên tay, hoặc treo trên xe theo kiểu “phòng hờ” đối phó khi gặp CSGT. Và không nằm ngoài dự đoán, tại chốt CSGT phía bắc cầu Phù Đổng, hàng chục xe gắn máy xếp thành dãy dài chuẩn bị được đưa về bãi giữ xe Gia Thụy. Sau gần một giờ đồng hồ, chốt này lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm không đội MBH. Đặc biệt, có không ít trường hợp “bịa” ra lý do nhà gần, xe mới, cạy cục xin nộp thêm tiền để đưa xe về... Không ít người vi phạm còn tỏ thái độ gây khó khăn cho CSGT bằng cách đứng giữa đường… chửi đổng và nhất quyết không chịu ký vào biên bản vi phạm. Không chỉ có lời lẽ xúc phạm, nhiều đối tượng sau khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính còn liều lĩnh phóng xe “bạt mạng”, thậm chí còn hành xử theo kiểu “xã hội đen”. 10h sáng, chúng tôi có mặt tại ngã tư Tôn Thất Tùng - Trường Chinh - Lê Trọng Tấn, khi tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT-CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ. CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng nam thanh niên không chấp hành, vội vã bẻ lái, lao lên vỉa hè, tiếp tục tăng tốc, lạng lách bỏ chạy với ý định tẩu thoát.
Liều lĩnh chống đối Công an đang làm nhiệm vụ ảnh 2
Các trường hợp chống đối cảnh sát đều bị khống chế đưa về cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý

Chỉ ít phút sau, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc rượt đuổi giữa CSGT với nam thanh niên này. Hai chiến sĩ CSGT phóng xe lao theo đối tượng vi phạm, ép chiếc xe vào lề đường. Chưa chịu khuất phục, nam thanh niên này lập tức ngoặt đầu xe quay trở lại với ý định bỏ chạy nhưng đã bị các chiến sĩ CSGT “bắt bài”, buộc phải xuống xe anh ta còn cố buông những câu tục tĩu về phía tổ công tác. Mặc dù bất bình với thái độ xấc xược của nam thanh niên trên, nhưng CSGT lúc này vẫn bình tĩnh yêu cầu anh ta xuống xe và đề nghị cho tổ công tác kiểm tra giấy tờ, bằng lái. Song không những không xuất trình giấy tờ hợp lệ, người thanh niên này còn lớn tiếng tự xưng mình là “con cháu sếp lớn” và có những lời lẽ “đe dọa” lực lượng chức năng. Đặc biệt, trong khi CSGT lập biên bản, anh ta đã nhiều lần không chấp hành, nghe và gọi rất nhiều cuộc điện thoại có nội dung cần “trợ giúp”…Xem hài kịch giữa đường Chỉ sau 2 giờ cùng những chiến sĩ CSGT trên một số tuyến đường nội đô, tập trung lưu lượng xe tham gia giao thông đông đúc, chúng tôi đã đi từ trạng thái cảm xúc này đến cảm xúc khác. Từ bất bình, tức giận với đối tượng vi phạm luật, đến cảm thông, chia sẻ với công việc của những chiến sĩ CSGT đang hàng ngày, hàng giờ làm nhiệm vụ giữ cho những tuyến đường thông thoáng và buộc người điều khiển phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT. Khi được hỏi về ý thức của người dân trong vấn đề chấp hành Luật Giao thông và thái độ, cách ứng xử khi họ bị lực lượng CSGT phát hiện lỗi vi phạm, thì hầu hết những CSGT mà chúng tôi đã gặp đều cho rằng: “Hàng ngày, chứng kiến những câu chuyện của người vi phạm TTATGT giống như được xem những vở hài kịch mà ở đó hỉ, nộ, ái, ố được thể hiện một cách sinh động nhất… ”. Có người khi được đề nghị ký vào biên bản xử phạt họ không những không ký mà còn vò nát biên bản ném thẳng về phía CSGT. Thậm chí dưới chữ ký có người còn đề “tao là con ông... liệu hồn!”. Không ít đối tượng còn hùng hổ, thể hiện sự thiếu văn hoá “Có bao nhiêu biên bản đưa đây ký hết. Đang thích ký đây. Chỉ là vài tờ giấy lộn có gì đâu mà phải làm lớn chuyện…” rồi móc túi, đưa ra một xấp tiền, tỏ vẻ trước mặt các chiến sĩ CSGT với vẻ thách thức…
Liều lĩnh chống đối Công an đang làm nhiệm vụ ảnh 3 Liều lĩnh chống đối Công an đang làm nhiệm vụ ảnh 4
Đối tượng cố tình chống đối CSGT ngày càng nhiều và hung hãn hơn
Trung úy Đỗ Quang Anh, cán bộ thuộc Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội kể lại với chúng tôi: “Tính đến thời điểm này, chưa có trường hợp chống đối lực lượng làm nhiệm vụ bằng các hành vi bạo lực. Tuy nhiên, đối với những con “ma men” vi phạm về nồng độ cồn thì nhiều chuyện lắm”. Và chúng tôi đã không phải đợi lâu để chứng kiến màn hài kịch diễn ra ngay tại khu vực đường Trần Quang Khải, khi Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT - Công an Hà Nội phát hiện một chiếc xe tải đang đi vào đường ngược chiều và ra hiệu lệnh lái xe cho dừng xe để kiểm tra. Lúc này đã hơn 12h trưa, vừa xuống xe hai người đàn ông đã không tiếc lời lăng mạ và có thái độ chống đối người thi hành công vụ. Chúng tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ trước thái độ thiếu hợp tác, hung hãn, chống đối CSGT của hai người đàn ông này. Điều đáng nói, khi một chiến sĩ CSGT Đội 1 đến can ngăn, đã bị 2 người đàn ông này xông vào túm cổ áo. Anh Nguyễn Văn Thông, ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm bất bình: “Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng với cá nhân tôi, tôi rất đề cao công việc của các chiến sĩ CSGT. Nếu không có họ, chắc đường phố lộn xộn lắm, bởi ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn quá kém, chưa kể nhiều người khi mắc lỗi vi phạm còn có thái độ thiếu hợp tác với CSGT…”. Chúng tôi chợt nghĩ giá như ai cũng có ý thức như anh Thông, thì những con đường của Thủ đô lúc nào cũng bình yên và những chiến sĩ CSGT sẽ bớt vất vả hơn, bởi công việc của họ giờ còn nhiều khó khăn không thể kể hết…(Còn nữa)