Lịch sử gọi tên ai?

ANTĐ - EURO 2012 đã sắp hạ màn và cả Tây Ban Nha lẫn Italia đều xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Sân Olympic (Kiev) rạng sáng mai, lịch sử sẽ khắc tên La Roja hay Azzurri.

Lời nguyền cho La Roja

Tây Ban Nha vẫn là đội bóng số 1 châu Âu và thế giới, như vị trí mà họ đã thống trị BXH FIFA trong suốt 2 năm nay. Trước EURO 2012, đã có những lo lắng nhất định dành cho đội bóng của HLV Del Bosque khi cùng lúc “Ngài râu kẽm” mất những trụ cột như Villa hay Puyol. Tuy nhiên, La Roja vẫn xuất sắc đi đến trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá châu Âu trên đất Ba Lan-Ukraine.

Phải thừa nhận, lối chơi Tiqui-Taqa của người Tây Ban Nha đã nhạt sắc đi rất nhiều, một phần bởi nhạc trưởng Xavi, Iniesta đã không còn ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn không hề phai nhạt đi chút nào. Thầy trò Del Bosque vẫn thẳng tiến và cái cách họ khuất phục Bồ Đào Nha sau loạt sút luân lưu càng cho thấy đẳng cấp của La Roja. Tây Ban Nha thay đổi và chính điều đó càng cho thấy họ khó lường đến mức nào trong trận chung kết đêm nay.

Iker Casillas từng tuyên bố, Tây Ban Nha chỉ sợ chính họ. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử, thủ thành số 1 của La Roja hẳn cũng phải rùng mình. Trong giai đoạn bóng đá Đức thống trị châu Âu và thế giới những năm 1970, họ từng vào chung kết EURO 1972, World Cup 1974 và EURO 1976 và 2 lần lên ngôi. La Roja cũng đang đi lại con đường đó với 2 chức vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và giờ là trận chung kết thứ 3. Chưa kể, lịch sử chưa bao giờ chứng kiến một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch và liệu thầy trò Del Bosque có thể phá được lời nguyền đó hay không?

Và Cúp bạc cho Azzurri?

Trận chung kết thật thú vị khi đó là cuộc chạm trán của 2 đội bóng nằm chung bảng C. Có lẽ người Italia phải thầm cảm ơn Tây Ban Nha. Vì ở lượt cuối vòng bảng, nếu Tây Ban Nha cố tình cầm hòa Croatia 2-2, hẳn Azzurri đã chẳng có cơ hội đi đến trận đấu cuối cùng của EURO 2012. Thầy trò Del Bosque đã không làm vậy, để EURO 2012 sắp chứng kiến cái kết ngọt ngào nhất, với 2 đối thủ thực sự xứng tầm.

Cái cách Italia lọt vào tới trận chung kết như mang một điều gì đó kỳ bí. Trước thềm EURO 2012, làng cầu xứ mỳ ống tiếp tục chao đảo với vụ scandal mua bán, dàn xếp tỉ số mới được phanh phui. Hệ quả của nó khiến HLV Prandelli không thể có được những ngôi sao tốt nhất, bên cạnh đó là cả những ca chấn thương. Song Azzurri vẫn lầm lũi tiến những bước vững chắc. Họ lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng. Hạ Anh ở loạt đấu súng cân não và mới nhất, Azzurri khiến tất cả phải ngả mũ thán phục khi tiễn ứng viên nặng ký Đức cay đắng rời cuộc chơi một cách tâm phục khẩu phục.