Lên đỉnh Langbiang bằng xe “căng hải”

ANTĐ - Đến Đà Lạt không thể không chinh phục đỉnh Langbiang, ở độ cao trên 2.000m, cách TP Đà Lạt khoảng 16km, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều người chọn phương tiện để lên núi bằng ô tô, nhưng lại cũng có nhiều người chọn xe “căng hải” để trải nghiệm cảm giác đắm mình trong khung cảnh hoang sơ.

Langbiang chìm trong mây

Du khách muốn lên đỉnh Langbiang có thể chọn xe của khu du lịch với giá khoảng hơn 200.000 đồng/lượt. Do địa hình chủ yếu là dốc cao, lắm đèo, nhiều khúc cua tay áo nên loại xe được sử dụng thường là U-oát, hoặc jeep đặc chủng của Liên xô cũ. Tiếng máy kìn kịt, bền bỉ đưa du khách đi hết dốc này đến khúc cua khác. Nhưng ngồi trong xe ôtô bạn thường bị hạn chế tầm nhìn và bỏ sót nhiều phong cảnh đẹp. Thế nên tôi và nhiều du khách chọn giải pháp chinh phục Langbiang bằng xe “căng hải”, vừa là để thưởng thức phong cảnh thơ mộng, cũng là dịp thử sức với những con dốc, hơn nữa, đường lên đỉnh không dài, chỉ khoảng 5km giữa bạt ngàn thông reo.

LangBiang có hai đỉnh để chinh phục. Ở độ cao 1.950m, chúng tôi len lỏi trong rừng thông xanh. Ở độ cao này, nóng, lạnh thay đổi bất ngờ. Thật may anh bạn đồng nghiệp đi cùng do đã quen địa hình nên chuẩn bị đầy đủ áo khoác, chứ nếu không thể nào cũng cảm lạnh. Hết rừng thông là đá cheo leo. Mây núi như quyện lại. Dòng Đankia uốn lượn như dải lụa dưới chân. Xa xa, Đà Lạt nhấp nhô những biệt thự xen giữa núi và cây, như một bức tranh sơn thuỷ hữu tình.

Hoàng hôn dần xuống bên kia núi cũng là lúc những ngôi nhà văn hoá ở đây rực ánh lửa và tiếng cồng chiêng. Tiếng ca mạnh mẽ hoà những điệu múa của các cô gái trong bộ trang phục cao nguyên, điệu cồng chiêng, rượu cần Langbiang khiến những du khách chúng tôi ngây ngất men say. Mọi người như gần nhau hơn sau vò rượu, câu hát. Huyền thoại về chàng K’lang và nàng Hơbiang đã chiến thắng lời nguyền bao đời giữa hai bộ tộc Lạch và Chil để kết duyên chồng vợ và chọn Langbiang làm nơi sinh sống, được kể trong màn đêm, bên ánh lửa, càng khiến du khách thêm say. Lên Langbiang đâu chỉ để thỏa cái thú đi đây, đi đó, mà đây còn là nơi thể hiện và đón nhận tình yêu.