Lệ Rơi: "Tôi phải cảm ơn thất bại và cả những người... hại mình"

ANTĐ - "Người tốt mang hạnh phúc cho mình còn người xấu thì mang cho mình bài học kinh nghiệm để đời", Nguyễn Đức Hậu (28 tuổi, quê Hải Dương) - người từng “nổi như cồn” trên mạng xã hội với “nghệ danh” Lệ Rơi, chia sẻ với phóng viên Báo ANTĐ.

Mấy ngày qua, nhiều người bất ngờ khi thấy Nguyễn Đức Hậu - Lệ Rơi bán ổi trên một con phố khu Mỹ Đình, Hà Nội. Bởi trước đó xuất hiện thông tin chàng nông dân quê Hải Dương này bị vỡ nợ và còn bị "giang hồ" truy sát.

"Tôi không hiểu tại sao người ta có thể bịa đặt thông tin như thế. Nói tôi kinh doanh phá sản là không đúng. Nhưng thua lỗ thì có. Khi vào TP.HCM, tôi cùng mấy anh em góp vốn để làm ăn. Toàn bộ số tiền đó đều do tôi làm ra và tích lũy, chứ không phải vay mượn ai hay nhờ cậy bố mẹ gì cả. Giờ sự đã rồi, thôi thì “của thiên trả địa”. Tôi đã chuyển nhượng lại công việc kinh doanh đó cho người khác. Giờ tôi chỉ là người bán ổi", Lệ Rơi trần tình.

Lệ Rơi trải lòng về quãng thời gian "sóng gió" vừa qua

Lệ Rơi cho biết anh lên Hà Nội từ hôm 17-10, mang theo 300 kg ổi để bán. "Đây là số ổi vườn nhà tôi trồng được và thu gom thêm từ vườn của một số người hàng xóm. Tôi bán trong ngày 17 và sáng 19-10 đã gần hết 300kg rồi", Lệ Rơi chỉ vào thùng ổi khoảng 30kg còn sót lại, tươi cười nói.

Theo quan sát của phóng viên, có khá đông người tìm đến quầy ổi (đặt nhờ trước một quán giải khát trong khu tập thể ĐH Thương Mại) của Lệ Rơi, mua ủng hộ với giá 25.000đồng/kg. Trước quầy, chàng nông dân quê Hải Dương đặt một tấm biển "Ổi Lệ Rơi" với hình ảnh của chính mình đang thu hoạch ổi tại vườn nhà.

Rất nhiều bạn trẻ nhận ra Lệ Rơi đã xin chụp ảnh chung làm kỷ niệm. Nhiều người còn cho biết đã từng về tận nhà Lệ Rơi ở Hải Dương khi chàng trai này đang "nổi như cồn" trên mạng xã hội.

Chia sẻ về quãng thời gian "Nam tiến" vừa qua, Lệ Rơi nói: "Mục đích của tôi vào TP.HCM là để trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm cuộc sống chứ chẳng phải muốn dấn thân vào showbiz gì đâu. Vào đó, tôi gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người, tốt xấu đủ cả. Tôi quan niệm, người tốt mang hạnh phúc cho mình còn người xấu thì mang cho mình bài học kinh nghiệm để đời. Nói chung, cái tốt hay cái xấu đều giúp mình tích lũy kinh nghiệm sống. Thậm chí tôi còn phải cảm ơn cả những người hại mình nữa ấy chứ. Vì nhờ họ mà tôi có được những bài học để đời".

Khi được hỏi về dự định tương lai, Lệ Rơi tỏ ra khá kín tiếng. "Cái này tôi xin giữ bí mật. Tôi nghĩ mọi chuyện cứ để nó diễn ra bình thường. Khi nào có thành quả, ắt mọi người sẽ biết, giờ sợ nói trước bước không qua", Nguyễn Đức Hậu chia sẻ.

Một số hình ảnh Lệ Rơi và quầy bán ổi của mình tại Hà Nội:

Lệ Rơi: "Tôi phải cảm ơn thất bại và cả những người... hại mình" ảnh 1

Lệ Rơi xuất hiện trong bộ đồ giản dị, trên tay cầm chiếc điện thoại iphone sành điệu
 

Lệ Rơi cho biết vừa mang 300kg ổi lên Hà Nội, bán ngày rưỡi đã gần hết

Anh tự tay lựa những quả ngon cho khách

Nhiều bạn trẻ nhận ra Lệ Rơi đã bắt tay 

...và xin được chụp ảnh cùng

Vừa bán ổi, Lệ Rơi vừa phải nghe khá nhiều cuộc điện thoại. Anh cho biết đa số là anh em, biết tin anh có mặt ở Hà Nội nên gọi điện hỏi thăm

Chàng nông dân Nguyễn Đức Hậu trở lại với công việc bán ổi quen thuộc…

Lệ Rơi: "Tôi phải cảm ơn thất bại và cả những người... hại mình" ảnh 8…và hạnh phúc nhận về những đồng tiền bằng chính sức lao động của mình làm ra

Lệ Rơi: "Tôi phải cảm ơn thất bại và cả những người... hại mình" ảnh 9Hình ảnh bóng bẩy của Lệ Rơi trong một MV ca nhạc trong thời gian anh "Nam tiến" giờ chỉ là kỷ niệm với chàng nông dân quê Hải Dương

Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê ở Hải Dương. Anh bất ngờ nổi tiếng vào khoảng giữa năm 2014 khi loạt video cover nhiều ca khúc nổi tiếng của anh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Một số phiên bản như Em của ngày hôm qua, Anh không đòi quà, Nắng ấm xa dần... thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Giọng hát phô, phát âm sai chính tả cùng phong cách trình diễn vụng về, anh bị phong là "thảm họa", "thánh dìm hàng"... 

Khoảng đầu năm 2015, Lệ Rơi vào TP HCM lập nghiệp, anh khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh chải chuốt, bảnh bao khi tham gia đóng nhiều MV ca nhạc, chụp hình quảng cáo.... Sau đó, anh còn mở một công ty giải trí do mình làm giám đốc và khai trương liên tiếp 3 quán ăn.

Cuối tháng 9-2015, Lệ Rơi về quê sau khi làm ăn thua lỗ.