Lê Cát Trọng Lý gửi thông điệp tới các bệnh nhân

ANTĐ - “Mọi nỗi đau rồi sẽ qua và mọi chuyện sẽ ổn” là thông điệp mà nữ ca sỹ 25 tuổi gửi đến các bệnh nhân trong buổi biểu diễn tại bệnh viện Trung ương Huế sáng nay (8-4).

Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi họat động Lễ hội Festival Huế 2012. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ giao lưu, nhạc sỹ trẻ triển vọng Bài hát Việt 2008 đã gửi đến các bác sỹ, nhân viên cùng các bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế hơn 10 ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như Chênh vênh, Nghe tôi kể này, Chuyến xe, Không tên, Giấc mộng lớn…

Sở hữu giọng ca lạ, truyền cảm, lôi cuốn và gương mặt rất dễ mến, Lê Cát Trọng Lý đã mang đến cho khán giả những giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng ẩn khuất những ưu tư, thắc mắc của chính cô với bản thân, cuộc đời.

Không chỉ mang đến lời ca tiếng hát, tác giả của “Chênh vênh” còn gửi đến các bệnh nhân thông điệp vào niềm tin cuộc sống: “Mọi nỗi đau rồi sẽ qua và mọi chuyện sẽ ổn”.

10h buổi biểu diễn mới bắt đầu song rất nhiều khán giả - bệnh nhân, y bác sỹ đã ngồi kín sảnh sân khấu từ trước đó.

Cô ca sỹ nhỏ nhắn xuất hiện với nụ cười duyên...

...cùng cây ghi-ta quen thuộc.

Say sưa với "Chênh vênh"

Nhẹ nhàng với "Không tên"...

..."hút hồn" khán giả theo từng giai điệu, lời ca

Lê Cát Trọng Lý cùng các bạn diễn.

Các nhạc phẩm được thể hiện độc đáo

Hấp dẫn khán giả nhiều lứa tuổi

Lê Cát Trọng Lý chăm chú và tán dương các đồng nghiệp.

Gửi tới các bệnh nhân những thông điệp về niềm tin vào cuộc sống, tương lai.

Đáp lại tấm thịnh tình đó, một khán giả nhiệt thành tặng nữ ca sỹ bài thơ vừa sáng tác, lấy cảm xúc sau 1 giờ đồng hồ nghe Trọng Lý hát.

Buổi biểu diễn để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả và cả nữ ca sỹ trẻ Lê Cát Trọng Lý.