Lấy trộm đôi bông tai của mẹ, 5 học sinh lớp 4 trốn nhà đi bụi

ANTĐ - Vốn là những đứa trẻ nghiện game, sợ chơi ở quán gần nhà thì sẽ bị bố mẹ bắt gặp nên nhóm gồm 5 học sinh lớp 4 rủ nhau sang huyện bên chơi. Lần đầu đi xa, không có tiền nên 1 em trong nhóm đã lấy trộm đôi bông tai vàng của mẹ. Tuy nhiên, không quen đường nên các em đã đi lạc sang tận Hà Tĩnh nơi cách nhà cả trăm km.

Sáng 8-5, thông tin từ cô Trần Thị Nhung, chủ nhiệm lớp 4B, trường tiểu học xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết, hiện tại 5 em học sinh bỏ nhà đi đã trở lại lớp học bình thường.

Sự việc xảy ra vào ngày 6-5, một nhóm các em học sinh gồm: Lê Văn T., Trần Bá T., Vũ Văn Đ., Vũ Văn H., Trần Đại Tr. đều là học sinh lớp 4B trường tiểu học Quỳnh Thuận, rủ nhau đi chơi game. Sợ chơi ở những quán gần nhà sẽ bị bố mẹ bắt gặp, nên các em rủ nhau đạp xe sang huyện Diễn Châu chơi cho “an toàn”.

Nghĩ là làm, ngay sau đó các em dùng xe đạp để sang Diễn Châu. Không có tiền như các bạn nên em Vũ Văn Đ. đã trộm lấy đôi bông tai vàng của mẹ cất trong tủ rồi theo bạn lên đường. Cả nhóm hăm hở đạp xe đi nhưng do không quen đường các em đã đi lạc sang tận thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh, nơi cách nhà cả trăm km.

Lấy trộm đôi bông tai của mẹ, 5 học sinh lớp 4 trốn nhà đi bụi ảnh 1
Ông Trần Xuân Khang - xóm trưởng, lấy thông tin về từ chị T, phụ huynh của cháu Trần Đại Tr. 


Đói bụng, lại hết tiền tiêu nên cả nhóm đã đưa đôi bông tai của Đệ vào tiệm vàng Kim Nhật Hoàng ở thị trấn Nghèn để bán. Tại đây, vợ chồng chủ tiệm vàng thấy lạ khi một đám trẻ con lại đi bán vàng nên gặng hỏi. Khi biết các cháu đi lạc từ Nghệ An vào, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy và anh Bùi Hùng Kỳ (chủ tiệm vàng) đã giữ các cháu lại cho ăn uống, tắm rửa và liên lạc với UBND xã Quỳnh Thuận báo cho người nhà để vào đón các em về.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh của các em cũng đã thông báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, gia đình các cháu đã cùng chính quyền xã sang Hà Tĩnh đón các cháu về. Bố mẹ của các em vui mừng khi đón được các cháu và hết lời cảm ơn tấm lòng của vợ chồng anh Kỳ, chị Thủy.

Xung quanh việc các cháu học sinh đi lạc có khá nhiều thông tin trái chiều, người thì cho rằng các em đi chơi bị lạc. Nhưng bạn học của các em cho biết những học sinh này rất nghiện chơi game và phía gia đình các cháu cũng thừa nhận các em ham chơi, từng bị bố mẹ bắt vì tội chơi game.

Tin cùng chuyên mục