Lấy trộm 19 kiện quần áo "SIDA" đem bán để trả thù tình!?

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp 19 kiện hàng quần áo cũ (thường gọi là hàng SIDA), trị giá 70 triệu đồng, tại phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Cơ quan điều tra cho biết, vào ngày 31-3-2014, chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1971, trú tại tổ 36 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, đến Công an phường Trung Tự trình báo sự việc vào khoảng 10h ngày 21-3, chị Hòa phát hiện cửa hàng bán quần áo cũ của chị ở số 27, ngõ 43 Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, cửa mở toang, toàn bộ hàng quần áo cũ bên trong cửa hàng, trị giá 70 triệu đồng đã bị mất trộm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã tập trung rà soát các nhân chứng tại hiện trường và phát hiện đối tượng tình nghi số một trong vụ án này chính là Nguyễn Trung Cường, bạn trai của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1970, chị gái của chị Nguyễn Thị Hòa.

Đối tượng Nguyễn Trung Cường

Sau khi xác định được đối tượng tình nghi, lực lượng Công an quận Đống Đa tổ chức cho các trinh sát theo dõi, truy tìm thì phát hiện, sau khi gây án, Nguyễn Trung Cường không về nhà, mà sống lang thang ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 12-5, các trinh sát phát hiện Cường đang lang thang tại bến xe phía Nam, ngay sau đó Cường bị khống chế đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo lời khai của Cường tại cơ quan điều tra, cùng với tài liệu cơ quan Công an thu thập được, vụ việc bước đầu được làm rõ: Nguyễn Trung Cường, có vợ và 2 con nhỏ. Cách đây khoảng 2 năm, trong khi gia đình Cường đang “chăn ấm đệm êm” thì Cường làm quen với chị H (chị gái chị Hòa) trên mạng xã hội. Chị H từng có chồng và ly hôn. Hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ đó.

Kể từ khi Cường có mối quan hệ bất chính với chị H thì quên hệ tình cảm của vợ chồng Cường bắt đầu rạn nứt. Tiếp đó, hai vợ chồng Cường đã sống ly thân. Trong khoảng thời gian Cường và chị H yêu nhau, Cường thường xuyên đến cửa hàng quần áo cũ của chị Hòa (cửa hàng này chị Hòa giao cho chị gái là chị H quản lý, trông coi buôn bán) để giúp trông nom, khuân chuyển hàng cho cửa hàng và đưa đón chị H.

Tang vật 19 kiện vải


Theo như Cường khai nhận, trong thời gian yêu chị H, Cường và chị H đi chung xe máy Wave màu đỏ của Cường, trong chùm chìa khóa xe máy này chị H có để cả chìa khóa cửa hàng quần áo ở đó. Hàng ngày, mỗi buổi sáng sớm, Cường vẫn cùng chị H đem quần áo cũ ra khu vực vỉa hè gần Công viên Thống nhất để bán hàng.

Cách đây khoảng 2 tháng, vô tình Cường nhìn thấy chị H vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác, quá ức chế vì bị người tình phản bội, Cường ngấm ngầm tìm cách trả thù. Cường lấy chìa khóa cửa hàng của chị Hòa trong chùm chìa khóa xe đi đánh trộm thêm 1 chiếc chìa khóa khác, rồi trả lại cho chị H chiếc chìa khóa cửa hàng, sau đó lên kế hoạch trộm cắp quần áo trong cửa hàng.

Trước khi lấy trộm, Cường đã thỏa thuận bán cho hai quen cùng bán quần áo cũ ở khu vực Công viên Thống Nhất là Nguyễn Thị Yến Ly, sinh năm 1978, trú tại 75D, phường Minh Khai, quận Đống Đa và Nguyễn Tiến Duy, sinh năm 1979, trú tại số 7, Nguyễn Thượng hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, với giá 29 triệu đồng.

Nguyễn Thị Yến Ly và Nguyễn Tiến Duy tại cơ quan điều tra


Khoảng 21h tối ngày 20-3, nhận được điện thoại của Cường thông báo là đã có “hàng”, Nguyễn Tiến Duy đến ngõ 43 Đông Tác để nhận “hàng”, khi đến nơi, Cường dùng chìa khóa đánh sẵn mở cửa hàng rồi cùng Duy chuyển khoảng 15 kiện hàng quần áo lên xe ô tô tải mà Cường đã thuê đang đứng đợi sẵn, số quần áo này được đưa về nhà bố mẹ đẻ của Nguyễn Thị Yến Ly, ở số 4, ngách 109, tổ 11 phường Bồ Đề, quận Long Biên cất giữ. Khi Duy và Ly tháo các kiện hàng ra cho ra 19 bao tải dứa, chưa kịp đem đi bán thì bị Công an bắt giữ.

Cường sau khi trộm cắp không khóa cửa hàng lại mà mang ổ khóa cửa cùng chìa khóa vứt xuống mương nước gần cầu Trung Tự.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.