Lấy người tốt - mình không yêu, hay lấy người mình yêu nhưng vũ phu, tàn ác?

ANTĐ - Em yêu một người nhưng người ấy rất gia trưởng, vũ phu, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Mộ người đàn ông khác rất yêu em, nhưng em lại không hề có chút xúc cảm với người ấy. Lấy ai bây giờ?

Cô em nhà báo, tuổi ngấp nghé 34, một ngày mắt đỏ hoe gọi tôi: Chị, em muốn hỏi ý kiến của chị.

Như mọi phụ nữ khác, em đang bị áp lực từ tứ phía về việc lấy chồng. Em đã yêu một người, tính đến chuyện hôn nhân, nhưng chỉ mới yêu thôi mà anh chàng này đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay không dưới 1 lần với em. Bạn bè, gia đình ai cũng khiếp hãi, và chính em cũng cảm nhận như vậy là không ổn, nên vật vã với nhau được hơn 3 năm, em quyết định chia tay.

Lấy phải đàn ông vũ phu, cuộc sống sẽ là địa ngục...


Vấn đề là em rất yêu người đàn ông ấy. Chuyện tình vì thế, cũng rất xúc cảm. Nhưng phải bỏ thôi, vì chàng trai được đà nên ngày càng vũ phu và gia trưởng hơn. Em vật vã, thời gian chia tay mới chỉ 2 tháng mà tưởng chết đi sống lại. Kiên quyết làm sao đây khi chàng trai ấy vẫn ngày nào cũng tống hàng chục tin nhắn yêu đương và mong em trở về.

Rồi em gặp lại một chàng trai đã từng nói lời yêu em cách đây 7 năm nhưng em từ chối. Người ấy làm nghiên cứu sinh từ Mỹ về, thành đạt, đẹp trai, con nhà gia giáo. Buồn, em lại hẹn hò. Chàng trai ấy nói mình không có nhiều thời gian ở Việt Nam, vẫn dõi theo em trong 7 năm qua, và nếu em đồng ý, chàng sẽ hỏi cưới ngay trước Tết để kịp làm thủ tục cho cả hai qua Mỹ.

Buồn, em gật đầu. Chàng trai hớn hở chuẩn bị cho ngày cưới.

Và mai là ngày chụp hình cưới.

Lấy người tốt - mình không yêu, hay lấy người mình yêu nhưng vũ phu, tàn ác? ảnh 2
Lấy người mình không yêu, hôn nhân dễ tan vỡ, nếu không biết chấp nhận, cùng nhau "xây dựng gia đình"

Ngồi với tôi, em khóc, hai hàng nước mắt dàn dụa. Em nói, em không yêu anh ấy. Em chưa từng ngủ với anh ấy, và chỉ nghĩ đến chuyện sẽ phải ôm anh ấy, hôn anh ấy, chung giường với anh ấy, em đã nổi hết da gà.

Giờ chị bảo em phải làm sao?

Tôi hỏi, vậy em lấy chồng làm gì ? Cho em, hay cho gia đình, bố mẹ ? Hay chỉ để đập tan dư luận và những câu hỏi trêu chọc của bạn bè?

Rồi tôi nói, em chẳng thuộc về người nào trong số hai chàng trai kia cả. Hãy bình tâm, ưu ái dành cho bản thân mình một thời gian để nhìn nhận lại toàn bộ mọi điều. Hãy cố gắng sống thật vui vẻ, tìm ý nghĩa cuộc đời ở nhiều công việc và mối quan hệ bạn bè khác.

Chàng trai vũ phu thì thôi, thôi hẳn. Không thể sống với người như thế, vì sẽ có ngày mình bị chồng bóp chết lúc nào không hay. Với những kẻ như vậy, bạo lực trong gia đình sẽ chỉ gia tăng và mãi mãi gia tăng, không bao giờ giảm và hết được.

Còn chàng trai mà em không yêu, cũng tuyệt đối không được cưới. Phải từ chối càng sớm càng tốt, đỡ nhỡ nhàng mọi chuyện. Lấy người mình không yêu, sớm muộn gì cũng tan vỡ. Em có thể ngộ nhận và gồng mình sống chung một thời gian, rồi đến khi em gặp được một tình yêu đích thực, sự mục ruỗng trong quan hệ mới chính thức bộc lộ. Em không thể tiếp tục được nữa, sống chung chỉ đem lại bất hạnh cho cả hai, cho con cái, dù lúc đó em 40, 50, 60 tuổi hay đã chạm ngưỡng ngày cuối của cuộc đời.

Đừng để phút cuối của hôn nhân, một trong hai người phải thú nhận rằng, mình chưa bao giờ yêu người kia. Rằng lâu nay cả hai sống với nhau chỉ vì cái nghĩa và chỉ vì con cái!