Lật tẩy chiêu móc túi của “nữ quái” tại bến xe Mỹ Đình

ANTĐ - Sau hơn một giờ bí mật theo dõi, lực lượng cảnh sát hình sự hóa trang đã bắt quả tang Sáu đang có hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 11h30 ngày hôm nay 5-7, tại bến xe Mỹ Đình, tổ công tác đặc biệt 142 – Phòng Cảnh sát hình sự  (CATP Hà Nội) đã bắt quả tang Trần Thị Sáu (SN 1966, ở Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) đang trộm cắp tài sản của khách đi xe.

Đối tượng Trần Thị Sáu

Trước khi bị bắt, các trinh sát mặc thường phục đã phát hiện Sáu có biểu hiện nghi vấn. Suốt buổi sáng, đối tượng này lượn lờ trong bến xe Mỹ Đình và liên tục áp sát khách lên xuống xe.

Đến gần trưa, khi thấy hai bố con ông Lê Văn Lũy (SN 1965, ở Yên Định, Thanh Hóa) đang đón xe về quê, Sau đã lại gần nhằm tăm tia tài sản. Ít phút sau, trong lúc mọi người nhốn nháo lên xe, Sau đã thò tay “móc” chiếc ví da bên trong có gần 700 nghìn đồng của từ túi quần ông Lũy.

Tang vật liên quan đến vụ án

Để ngụy trang cho hành vi phạm pháp, Sau đã khoác lên tay chiếc áo chống nắng cồng kềnh. Sau khi lấy được chiếc ví, đối tượng nhanh chóng cuộn chặt vào bên trong chiếc áo. Khi đang định rời khỏi hiện trường thì Trần Thị Sáu đã bị tổ công tác 142 khống chế.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật liên quan đã được Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho Đồn Công an số 1 huyện Từ Liêm lập hồ sơ xử lý.

Cũng trong buổi sáng 5-7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại bến xe Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng “cò mồi” có hành vi đeo bám, chèo kéo khách.