Lao xe ba gác vào nhà để xiết nợ, cả khu dân cư náo loạn

ANTĐ - 2 chiếc xe ba gác đã lao thẳng vào nhà để đòi nợ, chủ nhà may mắn chạy thoát thân bằng của sau, cả khu dân cư được một phen náo loạn.
Lao xe ba gác vào nhà để xiết nợ, cả khu dân cư náo loạn ảnh 1
Hiện trường 2 chiếc xe ba gác lao vào số nhà 226 tại đường Lê Công Thanh

Sự việc diễn ra vào khoảng 10h sáng nay, ngày 29 -5 tại đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Nhiều bà con khu vực này chưa hết bàng hoàng kể lại, vào khoảng thời gian đó một tốp thanh niên lái khoảng 5 - 6 xe ba gác (xe thương binh) chạy ầm ầm trên đường Lê Công Thanh, khi đến đoạn ngõ 228 (đối diện với trường Cao đẳng phát thanh truyền hình 1) thì bất ngờ rồ ga lao xe thẳng vào số nhà 226. Mọi người giật mình tưởng là xảy ra tai nạn, nhưng khi nhìn lên thì thấy 2 chiếc xe 3 gác đã lao bánh trước vào cửa số nhà 226, một số nam thanh niên (chưa rõ danh tính) trên xe bước xuống hằm hằm gọi chủ nhà rồi đập cửa đòi xông vào nhà.

Hàng chục cảnh sát đã có mặt để giải quyết vụ việc

Lúc này, ở phía trong, chủ nhà biết có chuyện không hay nên đã chạy thoát thân bằng cửa sau.

Nhận được tin báo, lực lượng CATP Phủ Lý và công an tỉnh Hà Nam đã huy động khoảng 30 chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động lập tức có mặt tại hiện trường. Thấy xuất hiện cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia xiết nợ đã bỏ xe tháo chạy.

Nhiều người dân tò mò dừng lại xem gây hỗn loạn giao thông

Theo nhiều người dân tại khu vực này cho biết, chủ số nhà 226 tên Thọ, còn vợ tên là Quyên. Anh Thọ hiện đang làm ăn ở miền Nam còn chị Quyên đang mở cửa hàng tóc tại nhà. Hiện hai vợ chồng Thọ và Quyên đang nợ khá nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, còn số tiền cụ thể của vợ chồng anh Thọ nợ bao nhiêu thì vẫn chưa ai biết bởi chị Quyên vốn ít giao lưu thân thiết với bà con láng giềng.

Lực lượng công an có mặt để điều tiết giao thông

Sự việc xảy ra đã gây náo loạn cả khu dân cư, hàng trăm người tham gia giao thông qua khu vực này đã dừng xe để xem gây nên cảnh hỗn loạn giao thông qua khu vực này.

Cho đến 11h30 cùng ngày cảnh sát mới cơ bản dẹp được trật tự khu vực này để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên hiện trường 2 chiếc xe 3 gác lao vào cửa số nhà 226 vẫn đang nằm nguyên.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng theo dõi và xử lý.