TP.HCM:

Lạnh lùng bắn người ngay tại quán nhậu

ANTĐ - Không nói không rằng, Mạnh cầm súng lao tới kê vào đầu Thuận rồi bóp cò.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), CATP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Xuân Mạnh (SN 1976, ngụ TP. Hải Phòng) để làm rõ về hành vi “giết người”. Mạnh chính là đối tượng chủ mưu và là kẻ trực tiếp nã súng bắn bị thương anh Phạm Văn Thuận tại ngã ba đường CN11- Lê Trọng Tấn thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú vào đêm 17/1.

Đỗ Xuân Mạnh đang bị cơ quan công an truy bắt gắt gao vì dùng súng bắn người

Mạnh là chủ quán cà phê “Bạn và tôi” và cũng là chủ khách sạn Triệu Phước ở đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Liên quan đến vụ án, Phạm Tuấn Út (tự “Nhánh”, SN 1987, ngụ TP.Cần Thơ – là nhân viên giữ xe của quán cà phê “Bạn và tôi”) khai, vào khoảng 23h đêm 17/1, Út ngồi trước quán cà phê tại đường CN6, phường Sơn Kỳ thì Phạm Văn Bảy (tự Bảy “gà”) đến đặt vấn đề muốn thu tiền bảo kê với quán cà phê trên. Biết gặp phải dân “anh chị”  nhưng Út vẫn không sợ thậm chí còn lấy dao đuổi đánh khiến Bảy “gà” phải tháo chạy.

Có mặt tại khách sạn Triệu Phước ngay bên cạnh, Mạnh biết chuyện có người đến đòi tiền bảo kê quán cà phê của mình thì rất tức tối. Sau đó, Mạnh mang theo súng (chưa xác định loại gì) rồi gọi Út cùng Thành và Hoàng Văn Hội (SN 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng đi tìm Bảy “gà” để “hỏi tội”.

Nhóm của Mạnh lùng sục cả khu vực vẫn không thấy bóng dáng Bảy “gà” đâu, khi cả nhóm đến ngã ba đường CN11 - Lê Trọng Tấn thì phát hiện em ruột của Bảy “gà” là Phạm Văn Thuận đang ngồi lai rai với đám bạn ở quán nhậu bên vệ đường. Không nói không rằng, Mạnh cầm súng lao tới kê vào đầu Thuận rồi bóp cò. Không kịp phản ứng, Thuận bị bắn vào đầu bật ngã xuống đường.

Ngay sau đó, Mạnh cùng đàn em đưa Thuận đi cấp cứu tại bệnh viên đa khoa Cộng Hòa. May cho Thuận đạn chỉ sượt qua đầu và chỉ phải khâu 4 mũi.

Sau khi gây thương tích cho Thuận xong thì Mạnh đưa nạn nhân về ngủ qua đêm tại một khách sạn ở quận 9. Đến sáng 18/1, Mạnh hăm dọa Thuận không được báo công an và có đưa 500 ngàn đồng để Thuận đi xe ôm về. Đến 14h chiều cùng ngày, Thuận đã đến cơ quan công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú trình báo vụ việc.  

Mạnh cùng các đàn em như: Thành, Hội hiện đã bỏ trốn và đang bị công an truy bắt gắt gao.

Hiện công an TP.HCM kêu gọi Mạnh và đồng bọn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an đề nghị ai biết hoặc bắt được Đỗ Xuân Mạnh có thể trình báo về đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) phòng cảnh sát hình sự ( PC45) công an TP.HCM theo số điện thoại (08)38387414.