Lạnh gáy tục nổ súng chỉ thiên ăn mừng ở Lebanon

ANTĐ - Bayan Bibi đang đi bộ với bạn trên một con phố mua sắm nhộn nhịp tại Thủ đô Beirut, Lebanon cách đây 3 năm, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó xuyên vào lưng và xương sống như bị xé thành 2 mảnh. Rồi cô nhận ra mình đã trúng đạn từ trên trời rơi xuống. Tai nạn kiểu này không phải là hiếm bởi tại đám tang, lễ tốt nghiệp, sinh nhật, đám cưới ở Lebanon, nhiều người thích bắn súng chỉ thiên để ăn mừng.

Lạnh gáy tục nổ súng chỉ thiên ăn mừng ở Lebanon ảnh 1Hình ảnh trong một video cảnh báo về sự nguy hiểm của việc ăn mừng bằng súng

Không ít ca tử vong vì đạn lạc

Lebanon không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới mà người dân thích bắn súng để ăn mừng. Điều này có thể xảy ra ở Los Angeles - nước Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Philippines, nhưng có lẽ hiếm nơi nào nó lại trở thành tập tục phổ biến như ở đây. 

Phương tiện truyền thông Lebanon cho biết, trong năm nay, tại nước này đã xảy ra ít nhất 7 vụ việc, trong đó có người thiệt mạng hoặc bị thương do súng ăn mừng. Tháng trước, dư luận chấn động khi viên cứu hỏa Wissam Bleik thiệt mạng bởi một viên đạn lạc ở khu phố của Burj Abi Haidar của Beirut. Cũng trong tháng 6, xảy ra tới 2 vụ chết người tương tự. Còn hồi tháng 3, tai nạn thương tâm xảy ra khi cậu bé Patinia Raidy mới 8 tuổi nhưng đã qua đời chỉ vì một viên đạn lạc ở Jbeil.

Cách ăn mừng này không giới hạn trong một cộng đồng cụ thể nào ở Lebanon. Lãnh đạo của người Hồi giáo Sunni, Shiite hay tín đồ Thiên Chúa giáo luôn có những người thích thể hiện sự ủng hộ của họ bằng súng trường tự động. Khi Hassan Nasrallah, lãnh đạo về chính trị của người Shiite và phong trào Hezbollah xuất hiện trên truyền hình, tiếng súng vang lên khắp thành phố. Những âm thanh đó sẽ còn rền vang hơn nữa nếu là đám cưới.

Trở lại với trường hợp của Bayan Bibi, cô bị trúng một viên đạn bắn ra từ một khu phố khác trong thành phố. Khi đó, ông Nabih Berri - Chủ tịch Quốc hội Lebanon và lãnh đạo phong trào Amal vừa mới xuất hiện trên truyền hình. Như thường lệ, một số người đã nổ súng chỉ thiên để bày tỏ sự ủng hộ ông Nabih Berri.

Muhammad, 23 tuổi, một người ủng hộ ông Berri cho biết: Bất cứ khi nào ông Berri phát biểu trên truyền hình, anh ta lại trèo lên nóc tòa căn hộ của mình ở ngoại ô nghèo Dahiya của Beirut và bắn khẩu AK-47 lên trời cho đến khi hết đạn. Có lần Muhammad “đi” hết 180 viên đạn một lúc chỉ để “chứng tỏ sự ủng hộ với nhà lãnh đạo của chúng tôi”. Nhưng    Muhammad không phải không biết về độ nguy hiểm của trò tiêu khiển này. “Khi bạn nổ súng, giống như có một luồng điện đang chạy trong người bạn, cảm giác rất phấn khích. Nhưng sau đó bạn sẽ tự hỏi biết đâu mình làm ai đó bị thương”. 

Chặn hành vi bày tỏ cảm xúc nguy hiểm 

Việc làm này rõ ràng là bất hợp pháp, nhưng vẫn còn phổ biến trong người dân Lebanon. Luật pháp nước này quy định, bất cứ ai bị kết tội bắn súng vào khu vực đông dân cư sẽ bị phạt 6 tháng đến 3 năm tù. Tuy nhiên, mức phạt này vẫn được coi là nhẹ và một số chính trị gia cho rằng cần phải có bản án nghiêm khắc hơn.

Nghị sỹ Ghassan Moukhaiber trong tháng 6-2016 đã đề xuất một dự luật nhằm tăng án phạt cao nhất lên mức chung thân đối với những người vi phạm luật về sử dụng súng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dự luật cũng đặt vấn đề phạt tiền nặng đối với người phạm tội và cấm họ sở hữu súng vĩnh viễn. 

Cùng với đó, một số dấu hiệu gần đây cho thấy, cảnh sát Lebanon bắt đầu mạnh tay hơn với tội phạm kiểu này. Tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ 11 người do bắn súng lên trời vào thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử địa phương.

 Bayan Bibi nói rằng, cô không cảm thấy tức giận đối với những người đã bắn chỉ thiên vô tình làm cô bị thương. “Tôi không biết người bắn viên đạn là ai. Tôi không quan tâm anh ta như thế nào và cũng không đổ lỗi cho anh ta. Tôi đổ lỗi cho người đã dạy anh ta làm việc đó. Lỗi cũng thuộc về những người có trách nhiệm, các ông bộ trưởng hay chính trị gia khuyến khích người ủng hộ mình theo cách tiêu cực như vậy”.

Bayan Bibi chỉ mong rằng mọi người ý thức hơn trong ngăn chặn bạo lực, ngừng kiểu bày tỏ cảm xúc một cách nguy hiểm như vậy.