Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo: Tìm mọi cách đưa bằng được thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng trở về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các lực lượng tìm mọi cách đưa bằng được thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng trở về.

Sáng 19-10, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo công tác cứu nạn, tìm phương án đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng (SN 1989), Công an xã biên giới Hướng Việt, Hướng Hóa ở khu vực đang bị chia cắt, cô lập do lũ lớn, lũ quét và sạt lở núi tại địa bàn thôn Tà Rùng và Ka Tiêng, Hướng Việt trở ra ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi họp bàn phương án cứu hộ, cứu nạn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi họp bàn phương án cứu hộ, cứu nạn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Sau khi nghe các ý kiến, báo cáo đánh giá, phân tích tình hình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thống nhất đề xuất phương án của Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa phối hợp người dân địa phương lội bộ xẻ rừng từ điểm Hướng Phùng vòng qua sát biên giới Lào rồi men theo bờ sông Sê Băng Hiêng đi đến chân núi Tà Rùng, từ đây tiếp tục băng suối, leo ngược lên núi Tà Rùng đến Hướng Việt.

Đoàn tìm kiếm, cứu nạn gồm các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, tỉnh và một người dân địa phương theo đường rừng núi dẫn đường, xuất phát lúc 12h trưa cùng ngày.

Tại buổi họp, bàn, nêu phương án cứu nạn, cứu hộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn luôn nhấn mạnh và nêu cao tinh thần phải tìm mọi cách đưa bằng được thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng trở về. Đồng chí Thứ trưởng cũng căn dặn Đoàn với tinh thần trên hết là vì đồng đội và người thân đồng đội đang nóng lòng chờ đợi ở Công an huyện và quê nhà, song cũng phải hết sức cẩn thận, đảm bảo sự an toàn và tính mạng cho lực lượng.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trực tiếp động viên thân nhân của Thượng úy Trương Văn Thắng cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này. “Đây là nỗi đau mất mát rất lớn không gì bù đắp được, song cũng rất tự hào đồng chí Thắng đã vì nhân dân gặp nạn, quên mình, luôn sẵn sàng hy sinh vì sự đảm bảo tính mạng, vì cuộc sống của nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nói.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao số tiền của Bộ để động viên, chia sẻ những khó khăn trước mắt với gia đình Thượng úy Trương Văn Thắng; và trao 100 triệu đồng của Bộ nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn hiện tại cho Công an huyện Hướng Hóa trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 17-10, UBND xã Hướng Việt, thông báo có một số người dân thôn Tà Rùng-Ka Tiêm đi làm rẫy bị mất tích. Nhận được tin báo, Công an xã và UBND xã Hướng Việt nhanh chóng thành lập đoàn công tác 7 cán bộ tham gia tìm kiếm.

Khi đoàn đến Km193 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây Hướng Việt đi Quảng Bình) thì bị núi sạt lở. Hậu quả, Đại úy biên phòng Lê Văn Dùy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tăng cường đảm nhiệm công tác này) bị gãy chân trái; Thượng úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt hy sinh; ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt bị chấn thương nặng; 4 người còn lại đến thời điểm hiện tại đang mất tích.

Thượng úy Trương Văn Thắng quê quán Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; vào ngành CAND ngày 3-2-2010, và tháng 3-2020, khi Bộ Công an triển khai Đề án điều động Công an chính quy về công tác tại xã, Thượng úy Trương Văn Thắng đã không ngại khó ngại khổ, tình nguyện xung phong lên xã biên giới Hướng Việt thuộc huyện miền núi Hướng Hóa.

Quá trình công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cũng như ở đơn vị mới là Công an xã Hướng Việt, Thượng úy Trương Văn Thắng luôn được đồng đội tin yêu và đánh giá cao về năng lực, sự đóng góp cho công tác chuyên môn.