Cô giáo bỗng nhiên nhớ ra rằng Anna rất thích dâu tây, có lẽ cô bé không thích táo nên không tập trung. Nghĩ thế nên cô giáo lại hỏi Anna: “Nếu cô cho em một quả dâu tây, sau đó lại cho thêm một quả nữa và thêm một quả nữa, vậy tổng cộng em có bao nhiêu quả?”. Cô bé lẩm nhẩm một lúc và nói: “Ba ạ”. “Đúng rồi!”. Cô giáo reo lên, cô nghĩ cách tiếp cận của mình đã thành công nhưng cô vẫn muốn thử lại: “Anna, nếu cô cho em một quả táo, sau đó lại cho thêm một quả nữa và thêm một quả nữa, vậy tổng cộng em có bao nhiêu quả?”. “Bốn quả ạ” - Anna trả lời lí nhí, cô giáo kinh ngạc nhìn cô bé, “vì trong túi của em có một quả rồi, mẹ em bỏ nó vào cho bữa trưa ở trường”, Anna thấp giọng. Cô giáo thở phào và khẽ mỉm cười.
Trong cuộc sống cũng vậy, khi ai đó mang đến cho bạn một câu trả lời khác với những gì bạn mong đợi hãy đừng nghĩ rằng họ sai mà hãy nghĩ rằng có thể có một lý do nào đó mà bạn không thể hiểu được. Đừng định kiến, hãy lắng nghe và hiểu khi cho họ một cơ hội để giải thích.