Làn gió mát cho V-League

ANTĐ - Những tín hiệu tích cực từ các CĐV như làn gió mát tạm xua tan bầu không khí ảm đạm của V-League thời khủng hoảng.

CĐV Thanh Hóa đang là điểm nhấn của  V-League 2014

Bầu không khí như lễ hội tại các sân Thanh Hóa, Chi Lăng (Đà Nắng), Cẩm Phả (Quảng Ninh)… cuối tuần qua giúp nhiều người có cái nhìn lạc quan hơn về V-League. Đáng mừng hơn cả là dù số lượng khán giả đông nhưng tại các sân, không xuất hiện sự cố đáng tiếc nào. Hình ảnh các CĐV xứ Thanh rồng rắn xếp hàng mua vé vào sân, hay câu chuyện nhóm CĐV Nghệ An vượt hàng ngàn km từ TP.HCM ra Đà Nẵng cổ vũ đội nhà đã phần nào nói lên sức hấp dẫn của các trận đấu. Thế nhưng, hiệu ứng mà CĐV một số CLB tạo ra đó chưa thể giúp V-League thoát khỏi nỗi ám ảnh khán đài “vắng như Chùa Bà Đanh”. 

Thực tế, chuỗi trận thắng đầy bất ngờ vừa qua của Thanh Hóa, Quảng Ninh là động lực chính kéo khán giả đến sân. Ngược lại, thành tích bết bát cũng là nguyên nhân khiến các CLB như ĐTLA, An Giang phải thi đấu trong cảnh thiếu “cầu thủ thứ 12”. Điển hình như sân Lạch Tray (Hải Phòng) - nơi vẫn được ví như “chảo lửa”, ở vòng 6 vừa qua lại thưa thớt đến khó tin. Trong số các đội bóng ở V-League, có lẽ chỉ có SLNA là trường hợp cá biệt. Dù đội nhà thắng hay thua thì các CĐV trung thành xứ Nghệ vẫn sát cánh cùng đội bóng. Chính điều này giúp đội bóng xứ Nghệ luôn có được đội ngũ CĐV hùng hậu, nhiệt thành và giữ được “lửa” trên các khán đài. Đó cũng là mục tiêu mà những đội bóng khác đều muốn hướng tới.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, các CĐV cũng để lại những hình ảnh xấu xí tại vòng đấu vừa qua. Điển hình như tại sân Thanh Hóa, trái ngược với hình ảnh nề nếp, trật tự trong sân thì ở ngoài sân, hàng trăm người vẫn thản nhiên trèo lên các nóc nhà xung quanh, ngồi vắt vẻo trên các thành tường hay đu trên các cây cột để “xem chùa” trận đấu, rất nguy hiểm tới tính mạng. Đây sẽ là hiểm họa tiềm ẩn nếu nhà tổ chức lẫn các CLB không có biện pháp khắc phục ngay, triệt để.