Lần đầu tiên ra mắt tổ khúc giao hưởng "Thiên thanh" lấy cảm hứng âm nhạc Tây Bắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ khúc giao hưởng "Thiên thanh" do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác dành riêng cho dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam sẽ ra mắt khán giả vào tối ngày 6/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Những giai điệu trong tác phẩm này được viết theo cách mô phỏng âm hưởng nhạc truyền thống của các dân tộc miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên, Chăm Pa và Huế.

Các nghệ sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) và Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam (VYO) sẽ trình diễn nhiều tác phẩm đặc sắc trong chương trình hòa nhạc diễn ra ra tối 6/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Family Concert).

Đêm diễn sẽ là sân khấu hòa âm của nhiều cá tính khác biệt, nhiều câu chuyện thú vị. Trong đó phải kể đến tổ khúc giao hưởng "Thiên thanh" mang âm hưởng âm nhạc dân tộc do Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng sáng tác dành riêng cho Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam sẽ được công diễn lần đầu tiên. Những giai điệu trong tác phẩm này được viết theo cách mô phỏng âm hưởng truyền thống của Tây Bắc, Tây Nguyên, Chăm Pa và Huế.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng chia sẻ, màu xanh của núi rừng, trời biển, của thiên nhiên và màu xanh của tuổi trẻ...là những cảm xúc ban đầu đã chấp bút cho anh vẽ nên một bức tranh sơn hà bằng ngôn ngữ của dàn nhạc giao hưởng. Giai điệu của "Thiên thanh" là sự mô phỏng những âm hưởng của các vùng văn hoá Tây Bắc, Champa, cố đô Huế và Tây Nguyên, nơi đã sinh dưỡng những giá trị thẩm mỹ âm nhạc cổ truyền của Việt Nam". Tổ khúc gồm 3 chương nhạc là "Mường Hoa Xuân", "Trăng đại ngàn" và "Kinh đô mở hội".

Cùng với "Thiên thanh", khán giả yêu âm nhạc còn được thưởng thức tổ khúc "Ma mère L'Oye Suite" ("Mẹ ngỗng của tôi") của nhà soạn nhạc Maurice Ravel; bản giao hưởng số 94 mang tên "Giật mình" của nhà soạn nhạc Franz Joseph Haydn và giao hưởng thơ "Những cây thông La Mã" của Ottorino Respighi.

Trong đó, "Mẹ ngỗng của tôi" là tổ khúc của nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel. Bản nhạc ban đầu được tác giả viết cho piano gồm 5 chương vào năm 1910, để cho hai con nhỏ của bạn mình chơi song tấu. Năm 1911, Ravel đã phối khí tác phẩm cho dàn nhạc và phiên bản này đã trở nên phổ biến, được trình diễn nhiều hơn.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

Ravel đã dùng nhiều câu truyện cổ tích khác nhau để làm phông nền cho âm nhạc của mình, hay nói cách khác, ông dùng âm nhạc để diễn tả bối cảnh, cảm xúc nhân vật của các câu chuyện ấy. Cụ thể trong tác phẩm "Mẹ ngỗng của tôi" này có những chi tiết, cuộc trò chuyện của những nhân vật trong các câu chuyện "Người đẹp ngủ trong rừng", "Người đẹp và quái thú", "Cậu bé tí hon", "Cô bé xấu xí"…

Tất cả số tiền thu được từ bán vé hòa nhạc tối 6/12 (Family Concert) sẽ được chuyển vào "Quỹ cộng đồng" của Học viện Âm nhạc VYMI nhằm trang bị nhạc cụ hiếm cho các thành viên của Dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam cũng như tổ chức các chương trình thường thức âm nhạc cổ điển miễn phí dành cho cộng đồng...

Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng là nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Tin cùng chuyên mục