Làm thầy thiên hạ!

ANTĐ - Cũng với giọng văn dí dỏm, hài hước, cũng vẫn những bối cảnh làng xã, thôn xóm, cũng với những cái tên nhân vật rất… nông dân: lão Phích, ông Chén, thằng Cốc… nhà văn Vũ Đảm vừa trình làng tập truyện ngắn thứ 10 mang tên “Làm thầy thiên hạ”.

Tập truyện ngắn gồm 12 truyện, Vũ Đảm lấy bối cảnh nông thôn nhưng là để châm biếm đả kích những thói xấu của con người thành thị như thói xu nịnh, dối trá, trưởng giả học làm sang, bệnh thành tích… Trong từng truyện ngắn của Vũ Đảm dường như đều có hai loại nhân vật: cao và thấp, sang và hèn, quan và dân… Cái tài của Vũ Đảm là tạo ra sự đối lập giữa 2 loại nhân vật, rồi lại làm nhòe đi cái ranh giới đối lập ấy bằng sự tưởng tượng ra tình huống bi hài đưa đến cho bạn đọc những cái kết truyện bất ngờ và châm biếm.

Truyện ngắn được lấy tên cho cả tập truyện “Làm thầy thiên hạ”, Vũ Đảm đã để cho hàng loạt quan chức bụng phệ phải khúm núm, cúi rạp trước một thằng cha lừa đời, khoác loác là “thầy Thiên lôi xem tướng”, đám quan chức này cũng phải “chạy” qua hàng loạt khâu, thủ tục, đút tiền chẳng khác nào “thủ tục hành chính” để xếp hàng được nghe thầy phán: “Khéo phen này mất chức rũ tù vì tham nhũng”, hay “Sát nhân giết người vì toàn ngủ với gái để có thai”.

Rồi Vũ Đảm đưa ra kết luận của “thầy Thiên lôi” rằng: “Quan tham nào mà chẳng tham nhũng, gái gú, phải phán thế mới được tiền chứ”. Không chỉ có tài tạo ra những tình huống bất ngờ, đọc truyện ngắn của Vũ Đảm còn thích thú với lối hành văn rất tự nhiên, bằng thứ ngôn ngữ… đời sống kiểu như: “Hắn nhìn quằm quặp vào cặp đùi dưới chiếc váy ngủ”, “hắn vạch quần đái tồng tỗng vào chiếc nồi chân đựng nước tiểu” (Kẻ đòi quyền công dân), “Sự thất vọng tót lên khuôn mặt của ông chủ tịch” (Lão Phích)… Có lẽ vì thế mà truyện ngắn của Vũ Đảm đã nhận được sự yêu mến của bạn đọc.