Làm “thầy” oách hơn!

ANTĐ - Đã học xong trường CĐ nghề, nhưng Nguyễn Thị Nhã, trú tại phố Minh Khai vẫn chưa muốn đi làm mà có nhu cầu học tiếp liên thông lên Đại học.

- Ra trường rồi sao không đi làm?

- Em chưa muốn đi làm luôn, đang chờ thi liên thông vào Đại học, kiếm cái bằng cử nhân rồi đi làm luôn thể.

- Sao vậy, bằng CĐ nghề của em đi làm cũng tốt rồi mà?

- Em thấy chưa thỏa mãn. Dù sao, khi đi xin việc, các nhà tuyển dụng vẫn thích những bản lý lịch đẹp hơn, tốt nghiệp Đại học hơn là học nghề. Nên, em cố học vài năm nữa, lấy bằng cử nhân cho nó “oách” hơn.

- Vẫn tâm lý thích làm thầy hơn thợ rồi!

- Thì bây giờ bạn trẻ nào chẳng muốn học Đại học hơn là học nghề. Dù sao thì cũng được cái tiếng hơn. Ngày trước, em thi Đại học trượt. Phải học Trung cấp, rồi từ Trung cấp liên thông lên CĐ nghề, giờ chờ để liên thông tiếp lên Đại học nữa, cho trọn vẹn.

- Nhưng Đại học giờ cũng thất nghiệp nhiều!

- Biết là vậy, nhưng em nghĩ, Đại học ra trường còn khó kiếm việc thì học nghề như em bây giờ càng khó kiếm việc hơn. 

- Đấy là do em nghĩ vậy!

- Tâm lý ai cũng thích làm thầy hơn làm thợ, nên chỉ khi không còn sự lựa chọn nào nữa thì mới phải đi làm thợ thôi. Em cũng vậy, em sẽ cố học xong liên thông Đại học, còn việc làm thì sau này hãy tính. Cứ biết học lấy cái bằng cử nhân cho bằng chúng bằng bạn đã.

- Làm thợ thu nhập ổn định, dễ xin việc đấy chứ!

- Ở quê em cũng nhiều bạn đi làm trong các nhà máy, xí nghiệp, thu nhập cũng tương đối ổn định so với mức sống ở đó. Bạn bè cũng rủ em về xin việc, kêu ở quê cũng dễ xin việc làm, nhưng em muốn thử sức mình ở đây đã.