Làm sao cho con cái chúng ta đỡ khổ?

ANTĐ - Nhìn các em học sinh náo nức đến trường, bỗng dưng anh Bùi TIến Hưng (35 tuổi, trú tại Pháo Đài Láng, Hà Nội) thở dài.

- Sao anh lại buồn?

- Ngày nào cũng ba lô to, nặng trịch đi học. Từ bé đã thế sao cải thiện chiều cao người Việt Nam được?

- Năm nay chủ trương giảm tải chương trình, đổi mới cách học, chắc cũng đỡ phần nào.

- Cần một quy hoạch hoàn chỉnh lâu dài, giảm tải chỉ là biện pháp tạm thời. Quan trọng là ai cũng muốn các điều chỉnh không nằm trên... giấy.

- Cũng đã có nhiều cách làm hay như học bằng sơ đồ tư duy, rất được các học sinh hưởng ứng.

- Cần nhân rộng ngay cách học như thế. Chứ một năm học mười mấy môn, lấy đâu thời gian học ngoại khóa, kỹ năng sống để các em hoàn thiện bản thân. Cách học hay sẽ giúp thời gian học thực mỗi môn tăng lên. Cải thiện chất lượng nữa.

- Còn cách dạy, cách học, tư duy học "gạo", học đối phó, thi cử thành tích?

- Do cách nghĩ của chúng ta - những người lớn đang làm hư con cái mình. Trường mầm non cũng "chạy" vào trường điểm thì làm sao con cái có cách nghĩ đúng về việc học được.

- Có em học sinh mới học lớp 1 đã phải đi học thêm vì cô giáo bảo phải học thêm mới theo được kiến thức.

- Nhiều năm cấm dạy thêm, học thêm mà vẫn không kiểm soát được. Ngành Giáo dục cần có biện pháp nghiêm khắc hơn để kiên quyết chấm dứt tình trạng này. Đây cũng là nội dung quan trọng của giảm tải.

- Mong rằng năm nay, ngành Giáo dục có biện pháp cải tiến, giảm tải có tính thực tế và thực sự có tác dụng.

- Nói đơn giản hơn, làm sao để con cái chúng ta không khổ nữa!