Làm rẫy gặp trời mưa giông, 9 người bị sét đánh chùm

ANTĐ - Đang làm cỏ sắn trên nương rẫy, gặp trời đổ giông kèm theo lốc xoáy mạnh, 18 người kéo nhau chạy vào rừng bạch đàn gần đó trú mưa thì bị sét đánh chùm làm 9 người bị thương.
Ngày 10-7, ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch UBND huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, vụ sét đánh kinh hoàng gây chấn động cả một vùng quê xảy ra lúc 15h45 ngày 9-7, tại rẫy của ông Nguyễn Văn Thu ở buôn Khăm, xã Krông Pa. 

Bà Nguyễn Thị Cảnh (trái) và bà Nguyễn Thị Quyên may mắn thoát chết sau vụ sét đánh

Hậu quả 9 người bị thương, tất cả đều ở thôn Định Thọ, xã Hòa Định, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Trong đó, chị Nguyễn Thị Nhung (32 tuổi) bị bất tỉnh tại chỗ, chảy máu tai, cháy sém quần áo, được mọi người chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa. Sau đó được chuyển về Bệnh viện đa khoa Phú Yên cứu chữa, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê, hơi thở đứt quãng. 
8 người còn lại đều bị thương, có triệu chứng đau đầu, cơ thể rũ rời, tinh thần hoảng loạn được đưa về nhà ông Thu nghỉ ngơi, tìm cách chữa trị. 

Hiện trường vụ sét đánh, áo quần, giày dép, dụng cụ lao động tả tơi

Bà Nguyễn Thị Cảnh (59 tuổi), một trong số 9 người bị sét đánh chưa hết kinh hoàng kể: “Sấm chớp ầm ầm, bầu trời tối đen, lốc xoáy dữ dội cuốn bà Nguyễn Thị Quyên bay bổng lên cao. Những người còn lại, quần áo đều bị cháy sém”. 
Theo ông Lưu Sinh Ngọc, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Krông Pa, mỗi khi có mưa giông, vùng này thường xảy ra gió lốc, sét đánh chết người.