Làm phúc... nhầm người

ANTĐ - Vì muốn níu kéo tình cảm của chồng, người đàn bà ích kỷ họ Đàm ở huyện Hoa Nam, thành phố Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã không từ thủ đoạn độc ác để “chiều” chồng. Lên kế hoạch từ tháng 5-2013, 2 tháng sau, một cô gái trẻ xấu số đã “sập bẫy” của thị.

Cô gái xấu số Hồ Y Huyên

Đột nhiên mất tích

Theo Tiểu Mai - đồng nghiệp của nạn nhân Hồ Y Huyên (17 tuổi, ở huyện Hoa Nam, thành phố Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang), 14h30 ngày 24-7, Y Huyên -  y tá thực tập tại bệnh viện huyện Hoa Nam - rời nơi làm việc. Trước khi đi, Y Huyên nói với Tiểu Mai phải ghé qua chỗ một người bạn để đưa đồ rồi sau đó sẽ sang nhà Tiểu Mai chơi. Khoảng 15h cùng ngày, Y Huyên gửi tin nhắn cho Tiểu Mai với nội dung “tớ phải dìu một cô gái đang mang thai bị ngất xỉu về nhà cô ấy”. 

Tối hôm đó, không thấy Y Huyên về nhà, liên lạc với bạn bè Y Huyên họ cũng cho biết không gặp Y Huyên từ lúc chiều, trước sự mất tích đột ngột của con gái, gia đình họ Hồ lo lắng, đi tìm kiếm, và báo công an. 2 ngày sau, gia đình của Y Huyên đau buồn khi nghe công an báo hung tin cô đã bị giết hại.

Trong quá trình điều tra vụ việc, một nhân chứng cung cấp cho cơ quan công an huyện Hoa Nam đoạn video ghi lại hình một cô gái trẻ cao gầy, mặc quần soóc, cầm chiếc ô xanh, đi ngang qua cửa hàng của anh ta trên đường Văn Lâm vào lúc khoảng 15h ngày 24-7, có nhiều đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân bị mất tích được thông báo trên truyền hình. Nhân chứng này còn cho biết “ngày hôm đó, tôi thấy cô gái này đang về phía khách sạn Lục Thiên thì gặp một phụ nữ mang thai đi loạng choạng như sắp ngất. Cô gái trẻ dìu người phụ nữ đứng dậy đi tiếp, sau khi qua khách sạn Lục Thiên một quãng thì họ đi vào phía khu nhà Lâm nghiệp”.

Lập tức liên hệ với người phụ trách khu nhà Lâm nghiệp, phía công an phát hiện, theo camera lúc 15h15 ngày 24-7, đúng là có một cô gái dìu một phụ nữ mang thai vào khu nhà, lúc 18h8 cùng ngày, vẫn người đàn bà mang thai đó và một người đàn ông nữa xuất hiện trong khung hình của máy quay. Hai đối tượng khả nghi này ra sức kéo một chiếc vali du lịch màu đen ra khỏi khu nhà và nhét nó vào cốp một chiếc ô tô màu đỏ, rồi lái xe đi mất dạng.

Tìm hiểu về hai nghi phạm, hàng xóm xung quanh cho biết, họ là người gốc tại huyện Hoa Nam, cô vợ họ Đàm, anh chồng tên Bạch Vân Giang, “họ rất kín tiếng, chỉ có người đến thu tiền dịch vụ mới gặp được họ. Nếu nói Bạch Vân Giang là nghi phạm giết người, tôi không tin lắm vì nhìn anh ta có vẻ hiền lành”.

Đối tượng nữ họ Đàm do gần ngày sinh nên được giam giữ tại bệnh viện

Tìm gái trẻ để “bồi thường” cho chồng

Ngày 26-7, công an ra lệnh bắt giữ nghi phạm là đôi vợ chồng họ Bạch (SN 1976) và họ Đàm (SN 1981). Sau hai tiếng thẩm vấn, Bạch Vân Giang thừa nhận đã giết cô gái 17 tuổi Hồ Y Huyên, nhưng một ngày sau y mới chịu khai ra nơi đã giấu xác cô gái xấu số là một khu đất hoang gần thôn Vương gia thuộc huyện Hoa Nam.

Theo tường trình của hung thủ Bạch Vân Giang, chiều 24-7, khi hắn đang nằm trong nhà, thì nghe tiếng chuông gọi cửa, ra mở cửa thấy một cô gái trẻ dìu vợ hắn và giải thích rằng giúp đỡ vợ hắn về nhà do thị bị ngất - “Tôi thấy cô bé trắng nõn, khuôn mặt khả ái. Sau khi mời vào nhà nói chuyện, tôi mời cô ấy ăn sữa chua và lén cho thuốc ngủ vào đó”. Sau khi Hồ Y Huyên mê man, Bạch Vân Giang định cưỡng hiếp, còn vợ hắn thì lỉnh ra bên ngoài để chồng “hành sự”. Tuy nhiên, ý định cưỡng hiếp không thành vì nạn nhân đang kỳ kinh nguyệt. Vì sợ Hồ Y Huyên tỉnh dậy và đi báo công an, Bạch Y Vân đã bàn với vợ giết người diệt khẩu. Hắn dùng gối đè lên mặt khiến cô gái chết vì ngạt thở. Sau đó, hắn nhét xác nạn nhân vào vali và đốt phi tang.

Theo điều tra, tháng 11-2012, đối tượng nữ họ Đàm phát hiện mình có thai, vì lý do công việc nên chồng thị phải làm việc tại Sơn Đông, còn thị vẫn ở Hắc Long Giang. Khi biết thị ngoại tình, 2 vợ chồng thường nảy sinh cãi vã. Khi được hỏi vì sao lại lừa một cô gái trẻ có ý tốt giúp mình, thị khai: “Sau khi lấy chồng, tôi vẫn qua lại với người khác. Dù bị chồng phát hiện và đánh đập nhưng tôi vẫn yêu anh ta và không muốn chuyện này khiến chúng tôi ly hôn vì con tôi sắp chào đời. Tôi nghĩ “bồi thường” cho chồng bằng cách tìm một cô gái trẻ để anh ta qua đêm. Khi tôi hỏi ý kiến, anh ta cũng đồng ý. Tôi lên kế hoạch sẽ lợi dụng cái bụng bầu để nhờ một cô gái nào đó trên đường giúp đỡ, rồi lừa về nhà. Đầu tháng 7, tôi mua một lọ thuốc ngủ. 2 lần thực hiện ý đồ trước không thành công do 2 cô gái đó không đưa tôi về đến tận nhà, lần thứ 3 mới lừa được Hồ Y Huyên”.