“Hai phía chân trời” - bộ phim đầu tiên về người Việt ở nước ngoài:

Làm phim kiểu…vượt khó!

ANTĐ - Lần đầu tiên một bộ phim về cuộc sống của những người Việt xa xứ được bấm máy. Đây cũng là lần đầu một đoàn làm phim Việt sang tận trời Âu để thực hiện những cảnh quay dưới cái lạnh âm vài chục độ C ròng rã hàng tháng trời. Bộ phim “Hai phía chân trời” vì thế mà được chờ đợi như “món lạ” trên màn ảnh rộng…

Một cảnh trong bộ phim “Hai phía chân trời”

Liều… khủng khiếp!

Vừa trở về sau gần 2 tháng rong ruổi ở Đức và CH Czech để quay những cảnh đầu tiên của bộ phim, NSƯT Quốc Trọng - một trong hai đạo diễn chính của “Hai phía chân trời” không ngại ngần thổ lộ, ông chưa bao giờ làm một bộ phim nào… khủng khiếp đến như vậy. Nói thế là bởi ngày nào anh em trong đoàn làm phim cũng quần quật ngoài phim trường từ 6 rưỡi sáng đến 12 giờ đêm. Tốc độ làm phim chóng mặt đến độ nam diễn viên Việt kiều Lâm Vissey - gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Đức phải thốt lên: “Tôi chưa thấy đoàn làm phim nào làm nhiều như các anh, làm nhiều thế mà không thấy mệt hay kêu ca gì cả”.

Đáp lại đạo diễn Quốc Trọng chỉ cười, ông giải thích nếu không làm quần quật như thế thì phải kéo dài tới 4 tháng may ra mới quay xong hết, vả lại cũng tại thời tiết ở trời Âu… ủng hộ đoàn làm phim nên đến 11 giờ tối mà ngoài trời vẫn sáng lờ mờ như 5 giờ chiều ở Việt Nam nên cả đoàn bảo nhau cố quay cho… đỡ phí. Nhớ lại những tháng ngày “vật lộn” ở trời Âu, vị đạo diễn tài ba nói, trước đọc truyện, xem phim nước ngoài thấy tuyết rơi đẹp và thơ mộng bao nhiêu thì đến khi phải đứng chôn chân trong rừng dưới cái lạnh -25 độ C từ sáng tinh mơ đến tối mịt mờ, ông lại thấy sợ tuyết bấy nhiêu. Nhiều người dân bản địa đi qua thấy đoàn làm phim miệt mài đứng ghi hình trong cái lạnh cắt da cắt thịt ấy cũng không khỏi ngạc nhiên thắc mắc: “Ở đây có làm phim cũng chưa thấy ai… chịu khổ giỏi như các anh, ai lại đầu trần đứng giữa rừng tuyết thế này”.

Khó trăm bề, xoay đủ hướng…

Trước khi lên đường ra nước ngoài làm phim, đạo diễn Quốc Trọng bảo ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì được tham gia làm bộ phim đầu tiên về người Việt xa xứ, nhưng cũng lo đủ thứ, mà lo nhất là phải “thắt lưng buộc bụng” làm sao với nguồn kinh phí eo hẹp hoàn toàn do VTV đầu tư. Ông cũng như cả êkíp làm phim cùng chung nỗi lo ngay ngáy rằng “không biết liệu có đủ tiền làm phim hay không”. Chỉ đơn cử như kinh phí thuê bối cảnh nước ngoài cũng lên tới cả chục nghìn đô la chứ không dừng lại ở con số “vui vẻ” vài triệu đồng như ở Việt Nam, hay trả “cát sê” cho diễn viên nước ngoài thế nào với mức sinh hoạt cao ngất ngưởng ở trời Âu. Nhưng rồi ai nấy đều quay ra bảo nhau: “Phải làm phim tốt nhất trong điều kiều khó khăn nhất”.

Cùng với đó là việc đội ngũ anh em làm đạo cụ, ánh sáng được huy động tối đa trong vai… quần chúng. Dàn diễn viên chính bay từ Việt Nam sang cũng chia sẻ khó khăn với đoàn làm phim bằng việc chấp nhận làm phim trong điều kiện khó trăm bề. Bởi thế mà việc cả đoàn bay từ Việt Nam sang sân bay Frankfurt (Đức) rồi di chuyển từ đây về đến biên giới CH Czech bằng ô tô thay vì bay chặng nội địa cũng là chuyện bình thường. 

Nhớ lại những ngày sang CH Czech để “casting” diễn viên, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, đại diện nhà làm phim chia sẻ nghe phong thanh về dự án phim này, nhiều bà con đã vượt cả trăm cây số đến nơi “casting” chỉ với mong muốn có cơ hội có một vai trong phim mà không cần lấy tiền “cát sê”, cũng có nhiều người ngỏ ý mời đoàn làm phim về nhà mình ăn uống nghỉ ngơi miễn phí... Song vì không muốn làm phiền bà con mình ở nước ngoài nên cả đoàn lại rồng rắn nhau ra nhà trọ ở và xác định làm phim trong điều kiện… vượt khó.  

Kéo nhiều gương mặt cũ trở lại…

Một trong những điều bất ngờ mà “Hai phía chân trời” làm người xem háo hức là có sự tham gia của NSƯT Lê Vi - nữ diễn viên đã giã từ màn ảnh Việt và hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Pháp. Trong phim, chị vào vai một phụ nữ đẹp nhưng số phận truân chuyên.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa - người cùng đạo diễn Quốc Trọng thực hiện bộ phim này tiết lộ, ngay khi kịch bản phim hoàn thành, nhà sản xuất đã nghĩ tới việc mời NSƯT Lê Vi trở lại nhưng cũng không nghĩ chị sẽ nhận lời. Tuy nhiên sau khi đọc kịch bản qua mạng, chị đã không đắn đo mà bay thẳng từ Pháp qua CH Czech để đóng phim. Cùng với đó, Lê Vũ Long - con trai của diễn viên kỳ cựu Dũng Nhi cũng bất ngờ xuất hiện bằng một vai chính trong bộ phim. Nam diễn viên múa này tâm sự dù đã rất lâu rồi không “bén mảng” tới phim ảnh nhưng khi được nhà làm phim ngỏ ý dành cho mình một vai trong bộ phim này, anh lập tức vui vẻ nhận lời vì “không có lý do gì để… từ chối khi được đóng chung với một dàn diễn viên yêu nghề như thế” mà lẽ ra anh phải… xin theo họ để được đóng phim này mới đúng. 

Đặc biệt, phim còn có sự xuất hiện của Xuân Bắc - người được xem là rất có duyên diễn xuất phim ảnh nhưng lại bén duyên sân khấu hài. Xuân Bắc chia sẻ anh có hai người anh trai từng sinh sống và làm việc ở nước ngoài, cũng bôn ba vất vả và trải qua nhiều sóng gió với cuộc sống của người Việt xa xứ, vì thế ngay khi đọc kịch bản phim, anh đã quyết chí tạm gác lại mọi hoạt động khác để dồn sức cùng đoàn làm phim sang nước ngoài đóng phim. Nam diễn viên hài chia sẻ trong phim anh phải làm một việc mà trước giờ rất sợ, đó là… nuôi râu, mà chắc chắn hình ảnh Xuân Bắc “đeo” râu sẽ khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí là rất… “sốc”. Phim vẫn đang trong quá trình ghi hình, dự kiến sẽ lên sóng đến với khán giả trong tháng 8-2012.