Làm cha già ngã gãy xương chỉ vì... món gà rán

ANTĐ - Không nhận được món gà theo sở thích, nghịch tử 46 tuổi đã đe dọa, làm ông bố đã ngoài thất thập hoảng sợ ngã gãy xương.

Người cha bất hạnh Norman Bell đã bị ngã gãy xương khi con trai ông này lao tới trong cơn giận dữ khiến ông hoảng sợ ngã xuống, chỉ vì lý do duy nhất là ông đã mua cho đứa con bất hiếu món gà rán tại siêu thị thay vì món gà mà đứa con trời đánh yêu cầu.

Ông Norman Bell đã phải phẫu thuật và trải qua 11 ngày tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Nhưng ông vẫn cầu xin thẩm phán tha tội cho đứa con bất hiếu David Bell, 46 tuổi. 

(Ảnh minh họa)

Sự việc xảy ra vào ngày 8/2, khi David Bell gặp bố mẹ tại một trạm xe buýt trên đường Coast Hartlepool (Anh), y đã trở nên điên cuồng khi phát hiện bố mẹ mua nhầm loại gà rán mà y yêu cầu. Đứa con bất hiếu đã hét lớn, giơ nắm tay và định lao về phía người bố tội nghiệp làm ông hoảng sợ và ngã gãy xương hông.

Nghịch tử này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường và bị kết án 12 tháng tù treo.