Lái xe taxi mưu trí bắt cướp

ANTĐ -Bị người khách ngồi sau xe bất ngờ dùng dao khống chế, anh Bắc, lái xe taxi của hãng Vinasun đã buộc phải dừng xe, làm theo yêu cầu của đối tượng, giao nộp điện thoại và tiền.

Khoảng 08h00 ngày 9-5, Nguyễn Minh Trí, 23 tuổi, trú phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đón xe taxi hãng Vinasun, do anh Trần Văn Bắc, 29 tuổi, trú xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điều khiển, đi từ TP. Hồ Chí Minh đến huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Đến khoảng 11h00 cùng ngày, xe đi đến ngã tư huyện Chơn Thành, Trí yêu cầu anh Bắc chở lên cổng khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, đến nơi, Trí yêu cầu lái xe đi lòng vòng trong rừng cao su phía sau khu công nghiệp, sau đó lại quay ngược về ngã tư Chơn Thành, hướng đi tỉnh Bình Dương.

Chạy được khoảng 1 km, Trí nói anh Bắc rẽ vào xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành. Thấy vắng người qua lại, Trí lấy dao thủ sẵn trong người kề vào bên hông anh Bắc, khống chế yêu cầu đưa tiền và điện thoại.

Do bị uy hiếp, nên anh Bắc dừng xe, đưa cho Trí chiếc điện thoại di động, hiệu Nokia lumia 800 (trị giá 7 triệu VNĐ), sau đó mở cửa bước xuống xe, lấy ví, định đưa tiền cho Trí. Đúng lúc đó, thấy có người dân đi qua, anh Bắc đóng cửa xe lại và hô hoán “cướp, cướp…”.

Hoảng sợ, Trí mở cửa xe bỏ chạy ra hướng Quốc lộ 13. Anh Bắc điều khiển xe đuổi theo và tiếp tục hô hoán nhờ sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, truy đuổi đến Quốc lộ 13 thì khống chế, bắt được Trí cùng vật chứng, giao cho Công an huyện Chơn Thành điều tra xử lý.