Lại gặp "ca" khó

ANTD.VN - Trả tiền tôi đi chứ, nợ lâu quá. Có lẽ bác nên tham gia lớp kích não để chữa bệnh hay quên.

- Lớp đó thấy quảng cáo chỉ dành cho bọn trẻ, liệu có hiệu quả cho người già không?

- Bác cứ tham gia đi rồi sẽ biết. Còn tôi nghe nói, sau khi học các lớp này trẻ có thể đọc được chữ, sờ được màu sắc trong bóng tối. Trí nhớ và khả năng tính toán vượt trội.

- Tôi chẳng tin. 

- Theo công bố của các trung tâm kích não, hiệu quả đạt được là rất khả quan. Các em học ở đây ra đều có tố chất như thần đồng.

- Nếu tốt thế thì thế giới họ đã làm lâu rồi. Theo như tôi biết thì Bộ GD-ĐT chưa hề cấp phép cho trung tâm nào hoạt động cả. Bác nên thận trọng nếu muốn gửi con cháu vào đây học.

- Thế các cấp chính quyền đã có ý kiến gì về việc này chưa?

- Trên danh nghĩa thì đây là các cơ sở kinh doanh nên không thể xử lý khi chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các trung tâm này cũng chưa tiến hành các thủ thuật y khoa nên ngành y tế cũng không thể can thiệp.

- Rắc rối nhỉ. Vậy phải chờ đến khi có hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan chức năng mới ra tay hay sao?

- Về vấn đề này bác phải hỏi người có trách nhiệm chứ sao lại hỏi tôi. Tôi rất lo cho bọn trẻ khi phát triển trái tự nhiên sẽ sinh ra một lớp người ảo tưởng về giá trị bản thân. Nếu chúng đều cho mình là “thiên tài” với “thần đồng” thì nói thật với bác… tôi lo lắm.