Lại cần quy trình

ANTĐ - Giờ tôi mới hiểu thấu đáo câu “vua có cần nhưng quan chưa vội” bác ạ.

- Bác lại “chế” ca dao rồi. Có chuyện gì khiến bác phải bận tâm thế?

- Chẳng là hơn tháng nay, chuyện cá chết suốt dải miền Trung khiến dư luận cả nước sục sôi chưa kịp lắng xuống thì phát ngôn của ông Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh lại làm xã hội dậy sóng.

- Ông này bắt chước cấp trên khuyên dân cứ xuống biển ô nhiễm tắm, ăn cá chết thoải mái hả bác?

- Không phải bác ạ. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ vào làm việc với chính quyền Hà Tĩnh và một số bộ, ngành. Tại cuộc họp, Thủ tướng kết luận giao Bộ TN-MT và tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xây dựng trạm quan trắc theo dõi xả thải của Công ty Formosa, nhưng theo Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh, việc này còn phải lập đề án, còn chờ xem kinh phí thực hiện lấy ở đâu, rồi còn xây dựng, mua và lắp đặt thiết bị… Tóm lại là phải hàng năm trời nữa mới xong.

- Có nghĩa là, trong thời gian chờ đợi đó, cá chết mặc cá, ai xả thải độc chất cứ tha hồ xả thải, bà con vẫn tiếp tục thấp thỏm mỗi khi ra khơi sợ cá đánh về không có ai mua?

- Họ bảo không thực hiện vì chưa có tiền, ai làm gì được.

- Tôi lại nghĩ khác. Cứ cách chức một vài vị phát ngôn linh tinh, mọi việc sẽ trơn tru, suôn sẻ ngay.