Lá thư đầy xúc động của cụ bà gửi anh Cảnh sát khu vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi được một Cảnh sát khu vực (CSKV) giúp đỡ, cụ bà Lê Bích Nhạn ở Hà Nội đã đến tận Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) cảm ơn và gửi lại bức thư bày tỏ tình cảm chân thành, đầy xúc động đến đồng chí CSKV và Ban chỉ huy Công an phường Vĩnh Phúc đã giúp đỡ cụ trong lúc gặp khó khăn…
Ngày 30-9, cụ Nhạn đến tận Công an phường Vĩnh Phúc để nói lời cảm ơn và gửi bức thư đầy xúc động cảm ơn Ban chỉ huy Công an phường và Thượng uý Trần Tuấn Anh

Ngày 30-9, cụ Nhạn đến tận Công an phường Vĩnh Phúc để nói lời cảm ơn và gửi bức thư đầy xúc động cảm ơn Ban chỉ huy Công an phường và Thượng uý Trần Tuấn Anh

Lời hứa của một chiến sĩ Công an

Ngày 30-9, cụ bà Lê Bích Nhạn (SN 1937, trú tại số 105 E2 khu tái định cư 7,2 ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đến Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình để nói lời cảm ơn, đồng thời gửi lại lá thư với nội dung đầy cảm động sau khi cụ được một cán bộ CSKV Công an phường Vĩnh Phúc giúp đỡ.

Bức thư có nội dung: “Tôi là Lê Bích Nhạn trú tại số 105 E2 khu tái định cư 7,2ha gửi thư này đến cảm ơn đồng chí Trưởng Công an phường và đồng chí Cảnh sát khu vực về việc sau. Tôi bị ốm phải nằm bệnh viện hơn 1 tháng, trước đó tôi có gửi cháu tôi 1 chiếc túi đựng các giấy tờ cần thiết và 1 thẻ ATM có 2 tháng lương (tháng 7 và tháng 8-2021) chưa kịp lĩnh. Ngày 6-8, tôi ra viện thì rơi đúng vào thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội nên cháu tôi không mang túi đến được cho tôi nên không còn tiền để chi tiêu. Sáng chủ nhật (ngày 8-8), tôi đã đến chốt trực ở ngã tư trước cửa hiệu thuốc tân dược An Tâm (số 107 nhà C) nói với anh Công an ở chốt xin giấy đi đường để đến nhà cháu tôi lấy chiếc túi về”.

“Sau khi nghe tôi trình bày và xem y bạ của tôi, anh Công an tại chốt trực nói: Bà mới ra viện còn yếu, làm sao đi được? Hiện nay không có xe ôm hay xe taxi hoạt động. Thôi để trưa nay hết ca trực cháu sẽ đi lấy túi mang về tận nơi cho bà”.

“Nghe anh nói vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên và không ngờ dù bận trăm công nghìn việc, ngày đêm vất vả với nhiệm vụ cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng khi thấy việc của nhân dân các anh vẫn sẵn sàng sắn tay vào giúp đỡ. Giữ đúng lời hứa, đúng 1h30 cùng ngày, anh đã mang chiếc túi từ nhà cháu tôi về đưa tận tay cho tôi. Tôi nhớ như in hôm đó trời nắng rất to, nhiệt độ khoảng 40 độ”, cụ Nhạn chia sẻ.

Bức thư của cụ Nhạn viết với nội dung đầy xúc động

Bức thư của cụ Nhạn viết với nội dung đầy xúc động

Cũng theo cụ Nhạn: “Sau khi đưa cho tôi chiếc túi và bảo tôi kiểm tra nhận lại đầy đủ tài sản của mình, anh vội vàng chào tôi rời đi dù tôi có mời vào nhà uống nước nhưng anh từ chối nói tiếp tục đi phải đi làm nhiệm vụ, trong khi tôi đứng lặng người vì xúc động và chưa kịp hỏi tên”.

“Sự quan tâm giúp đỡ người dân trong lúc gặp khó khăn một cách vô tư, bình dị không hề muốn phô trương danh tính của mình – người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) như anh đã làm cho tôi rất cảm động, rất ấn tượng, rất muốn gặp lại anh chỉ để nói một lời cảm ơn. Điều này đã khiến tôi day dứt khi tên người giúp mình mà tôi cũng không biết và có khi gặp lại ngoài đường có lẽ tôi cũng không nhận ra vì hôm đó anh đeo khẩu trang phòng, chống dịch. Chính vì thế, hôm nay tôi viết lá thư này và mang đến tận phường bày tỏ tấm lòng cảm ơn đến anh, đến Ban chỉ huy Công an phường đã quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng, giáo dục CBCS của mình biết chia sẻ với những khó khăn của người dân, hết lòng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh”.

Đơn giản, thấy người khó khăn cần phải giúp đỡ

“Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh và chúc anh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, cố gắng phấn đấu theo lời dạy của Bác Hồ đã dạy người chiến sĩ CAND để trở thành những chiến sĩ Công an ưu tú, xứng đáng với sự kỳ vọng tin tưởng và yêu mến của nhân dân. Cho tôi xin chúc đồng chí Trưởng Công an phường và toàn thể CBCS Công an phường Vĩnh Phúc dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh để trở thành một đơn vị tiên tiến, xuất sắc của quận Ba Đình và Thủ đô Hà Nội anh ùng trong trái tim của cả nước”, cụ Nhạn viết.

Thượng uý Trần Tuấn Anh luôn là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công việc chuyên môn và hoà đồng thân thiện với mọi người

Thượng uý Trần Tuấn Anh luôn là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công việc chuyên môn và hoà đồng thân thiện với mọi người

Trong nội dung bức thư không chỉ có những lời lẽ cảm ơn đầy thiết tha, cuối thư của cụ bà còn ghi: “Sáng thứ 2 ngày 8-9, tôi đã đi lĩnh được tiền trong thẻ ATM và đong gạo, mua thực phẩm nếu không thì sẽ vô cùng khó khăn. Tôi đã 84 tuổi và là hộ neo đơn đã có 6 lẫn phẫu thuật và mắc 5 bệnh nền…”.

Được biết, người chiến sĩ cụ Nhạn nhắc đến khi đã giúp mình trong lúc khó khăn chính là Thượng uý Trần Tuấn Anh, là cán bộ CSKV Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Trung tá Dương Quang Tú, Trưởng Công an phường Vĩnh Phúc cho biết, ở đơn vị Thượng uý Trần Tuấn Anh là cán bộ gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công việc chuyên môn. Đặc biệt, đồng chí Trần Tuấn Anh là người cán bộ chuyên cần, hoà đồng, luôn bám sát địa bàn và được nhân dân đánh giá cao về năng lực cũng như tính tình cởi mở, gần gũi. Điều này đã tô thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô ngày càng đẹp hơn, thân thiện hơn trong mắt nhân dân.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Thượng uý Trần Tuấn Anh khá cởi mở trong câu chuyện nhưng khi hỏi về việc giúp cụ bà Lê Bích Nhạn thì anh lại khá khiêm tốn cho rằng, "ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt mục tiêu công việc thì chúng ta đều là con người cả. Khi người gặp hoàn cảnh khó khăn thì cần được chia sẻ, giúp đỡ cho dù là ai cũng vậy, đặc biệt cụ Nhạn năm nay đã 84 tuổi. Mỗi khi mình giúp được ai việc gì cũng cảm thấy vui hơn và sau mỗi lần như thế mình lại mong muốn làm được nhiều hơn nữa".