Ký ức "phủi" - An ninh Thủ đô: Ấn tượng khó quên

ANTĐ - Trong dòng chảy của bóng đá phong trào Hà thành, An ninh Thủ đô là một đội bóng đặc biệt, với những con người đam mê, nhiệt huyết và những câu chuyện khó phai mờ...

ANTĐ vô địch giải Hội khỏe Hội Nhà báo năm 2005 với tổ Giang "dân", Khánh "Hồng", Hiệp "cóc", Cường "cúc"... và cả Anh "tệu", Quân "Lực"

Một thời hào hùng

Trận chung kết giải Halida mở rộng năm 2007 đá 11 người sân Long Biên, khi ANTĐ đang dẫn Trà Dilmah 2-1, tất cả đều ngỡ ngàng. Ở trận đấu đó, tổ ANTĐ của Hùng “bưởi”, Hoàng “bu”, Huy “cung”, Giang “dân”… đã khiến “gã khổng lồ” Trà Dilmah, ngoài bộ khung Tú “khỉ”, Anh “tệu”, Long “Kim”… phải dùng đến cả dân chuyên nghiệp Tuấn Thành, Hải Biên, chật vật mãi mới gỡ hòa được 2-2. Trong loạt đá luân lưu, hai đội giằng co đến loạt sút thứ 10 thì ANTĐ mới chịu thua. Đó là một trận đấu tiếng vang lớn trong giới bóng đá lúc bấy giờ, bởi Trà Dilmah đang là “ông Vua” của mọi giải đấu, ở cả sân 5, 7, 11. Tại giải năm đó, để vào được chung kết, ANTĐ đã vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ, trong đó có Tân Cát Lợi của anh em Bình “đen”, Minh “khoáy” tại bán kết.

Nhắc đến đội bóng ANTĐ, phải nhắc tới những lá cờ đầu như chú Bình – TBT, chú Thành - Phó TBT hay đội trưởng kiêm HLV Hùng “bưởi” tức Lý Thế Hùng, cựu cầu thủ CAHN. ANTĐ có phong trào và đội bóng từ những năm 1993 nhưng phải đến năm 1995 khi Ban biên tập mới được Công an thành phố bổ nhiệm, công tác tổ chức mới quy củ, đội giàu khát vọng hơn. Mê bóng đá, các sếp tích cực tìm kiếm những hảo thủ để về dẫn dắt các phóng viên, biên tập viên nâng cao chất lượng chuyên môn.

Năm 1998, ông Thành mời Hùng “bưởi” và một số bạn bè của cầu thủ này về chơi cho ANTĐ. Đến năm 2001, ANTĐ đón thêm Quỳnh “xích thố”, năm 2003 là Khánh “Hồng”, Giang “dân”. Năm 2005, cả tổ Techno về chơi cho ANTĐ như Tuấn “ốc”, Hiệp “cóc”, Cường “cúc”, Đức “Carlos”, Hoàng “lý”… và sau đó thêm Hoàng “bu” của Mobifone cũng thường xuyên sang chơi cùng. Bên cạnh đó là những phóng viên kỳ cựu của ANTĐ như Tường Lâm, Hoàng Dũng, Huy Khánh, Mai Thế Hưng, Quang Cường ...Trong khoảng thời gian 15 năm qua, ANTĐ luôn là đội giàu thành tích nhất trong khuôn khổ các giải phong trào do Hội nhà báo Hà Nội tổ chức.

Năm 2003, ANTĐ là đội bóng phong trào đầu tiên của Hà Nội “xuất ngoại”. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch giải Hội nhà báo, 15 anh em được lãnh đạo thưởng cho chuyến du lịch Thái Lan kết hợp đá sân 11 giao hữu với đội Các nhà báo thể thao Bangkok. Kể từ đó trở đi, hầu như năm nào, đội bóng này cũng đi du lịch “sang chảnh”, lúc Sài Gòn, lúc Thái Lan...

Kỷ niệm năm 2010 cả đội sang Lào đá với đội Công an Vientiane cũng rất đáng nhớ. Đội bạn đưa hẳn một xe cảnh sát dẫn đường ra tận cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh cách Vientiane 400km để đón. Trên đường đi, xe dẫn đường bấm còi hụ, mọi phương tiện đều dạt sang hai bên nhường đường khiến các cầu thủ phong trào Việt Nam có cảm giác tự hào, khó quên. Đá xong, đội lại được đội bạn mở yến tiệc thiết đãi tận tình, thưởng thức điệu múa Lăm Vông truyền thống.

Năm 2009, nhận lời mời của lãnh đạo trại giam Phú Sơn, Thái Nguyên, FC ANTĐ lên đá giao hữu với đội bóng đá của trại. Ông Vực, trưởng trại và các cán bộ, thậm chí các phạm nhân đang cải tạo tại đây cũng xỏ giày vào thi đấu. Khi trận đấu diễn ra, hơn 700 phạm nhân được cho nghỉ phép lao động để xem đội bóng tiếng tăm đến từ Thủ đô thi đấu. Thậm chí, các nữ phạm nhân cổ vũ rất nhiệt tình và đặc biệt dành tình cảm cho hậu vệ nhỏ con Đức "Carlos" bên phía ANTĐ. Mỗi khi Đức có bóng là các chị em vỗ tay rào rào, hò hét tưng bừng.

ANTĐ vô địch giải Hội khỏe Hội Nhà báo năm 2015

Mến nhau vì tình

ANTĐ không phải đội bóng phong trào có chế độ đãi ngộ “hoành tráng” như Trà Dilmah hay Cường Quốc thời bấy giờ. Các cầu thủ đến với đội bóng này hầu hết vì quý trọng tâm huyết và sự chân tình của chú Bình, chú Thành.

Ngày đi sang Thái Lan du lịch năm 2003, thấy Quỳnh "xích thố" cứ buồn buồn, chú Thành lại ân cần hỏi han rồi dúi vào tay thằng cháu vài trăm ngàn để mua quà về cho người thân. Năm đó, Quỳnh còn được chú Thành và một số anh lớn trong đội góp tiền mua tặng cho một chiếc xe máy để tiện đi lại. Các thế hệ cầu thủ từng chơi ở ANTĐ đều dành cho tập thể này một thứ tình cảm như tình thân trong một gia đình.

Dịp giỗ Tổ tháng 3 âm lịch này, các cựu thành viên ANTĐ như Hiệp "cóc", Giang "dân", Đức "Carlos", Cường "cúc", Hoàng "lý" cùng một số anh em trong đội hiện tại như Khánh “Hồng”, Hoàng Dũng tự tổ chức đi du lịch. Bao năm qua vẫn vậy, họ vẫn giữ liên lạc tốt với nhau, thi thoảng lại cà phê, uống bia và năm nào cũng đi du lịch ít nhất một lần. Chú Thành đã nghỉ hưu ở ANTĐ nhưng vẫn theo sát đội bóng, hễ các cháu có việc cần giúp đỡ trong cuộc sống, chỉ cần một cú điện thoại cho chú tất cả lại êm xuôi.

Ngay cả những cầu thủ từng là đối thủ như Anh “tệu”, Trung “Chinh”, Nam “chân vịt”, Quân “Lực”, Tuấn Anh “bà chị”… cũng nhiều năm sang đá giúp cho ANTĐ vì mến cái tình của con người đội bóng này.

23 năm, lửa vẫn cháy

FC ANTĐ được thành lập từ năm 1993, đến giờ đã lên tuổi 23, một chặng đường đáng nể của một đội bóng phong trào. Bên cạnh việc chơi bóng, những con người của đội bóng này đã chung tay tạo nên nhiều sân chơi bổ ích cho cộng đồng. Có thể kể đến giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức được 15 năm, luôn thu hút trên dưới 50 đội bóng từ các trường THPT tại Hà Nội.

Bản thân đội bóng FC ANTĐ đến giờ, dù không còn nhiều hảo thủ được giới phủi “biết mặt, đặt tên” như trước nhưng vẫn duy trì, hoạt động khá sôi nổi. Như năm ngoái, ANTĐ vẫn ẵm chức vô địch giải bóng đá Hội khỏe Hội nhà báo lần thứ XXI với nòng cốt là Khánh “Hồng”, Cường “cúc”, Quân, Hoàng… Chú Thành, dù đã nghỉ công tác tại báo nhưng vẫn ra sân mỗi buổi tập của đội, xỏ giày vào chơi, hô hào cổ vũ, truyền động lực và kinh nghiệm.