Cựu cầu thủ, HLV đội CAHN Nguyễn Văn Nhã:

Kỷ niệm về trái bóng và… B52

ANTĐ - Với cựu danh thủ Công an Hà Nội (CAHN) Nguyễn Văn Nhã, sự kiện chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời, sự nghiệp. 

Cựu danh thủ Nguyễn Văn Nhã

Những ngày gian khó

Trong tâm thức của cựu danh thủ Nguyễn Văn Nhã, khoảng thời gian thi đấu trong màu áo CAHN, cũng là thời điểm đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt miền Bắc. Khi còn là một học sinh, Nguyễn Văn Nhã đã sớm bộc lộ tài năng chơi bóng và được gọi vào đội trẻ CAHN. Đội có tới 50 người nhưng chỉ vỏn vẹn 2 quả bóng. Mọi người phải chia thành 4 đội, lên lịch tập xen kẽ. Dù thiếu thốn, song tất cả đều rất đam mê và tập rất hăng.Với tố chất sẵn có cộng sự chăm chỉ tập luyện, chỉ sau hơn một năm, chàng tiền vệ Nguyễn Văn Nhã được mời lên đội 1 CAHN, thi đấu cùng các lứa đàn anh đều là tuyển thủ quốc gia thời đó như Từ Như Thành, Từ Như Hiển, Quang Bê, Lê Văn Đặng, Nguyễn Ngọc Điệp. So với các đồng đội, Nguyễn Văn Nhã ít tuổi nhất, nhưng lại thường xuyên được trao băng đội trưởng vì là Đảng viên, cộng thêm việc ông luôn được anh em quý mến, nể phục tài năng. 

Trận đấu chính thức đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Nguyễn Văn Nhã là trận CAHN gặp Công an Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy năm 1973. Cái cảm giác được thi đấu giữa bao quanh là rừng người cùng tiếng hò reo đã để lại trong ông nhiều cảm xúc. “Ở trận đấu đó, đội mình thắng 2-0 và mình là người ghi bàn mở tỷ số”, “lão tướng” Nguyễn Văn Nhã kể trong niềm tự hào. Theo lời cựu danh thủ, đó là một trong 2 trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông. Trận còn lại là chung kết giải A1 toàn quốc 1984, CAHN thắng Thể Công, qua đó giành chức vô địch. Trận đấu mang đậm dấu ấn của chàng tiền vệ tài hoa Nguyễn Văn Nhã với nhiều pha bóng đẹp cùng bàn ấn định chiến thắng 2-1. 

B52 - Căm hờn sục sôi

Theo lời tâm sự của cựu danh thủ Nguyễn Văn Nhã, ngoài trái bóng, B52 chính là kỷ niệm, là một phần ký ức trong cuộc đời và sự nghiệp ông. Năm 1972, đế quốc Mỹ điên cuồng rải thảm B52 xuống Hà Nội. Phố Khâm Thiên khi đó chìm trong bom đạn, cây cối nhà cửa đổ nát, tan hoang. Trong thời khắc lịch sử của cả dân tộc, cũng giống như bao chiến sỹ khác, Nguyễn Văn Nhã cùng các thành viên đội CAHN tạm ngưng tập luyện để cùng với các lực lượng khác tham gia gìn giữ trật tự, tuần tra kiểm soát và cứu giúp đồng bào bị nạn. Trong 12 ngày đêm ác liệt đó, cảnh tượng ám ảnh cựu danh thủ CAHN chính là thời điểm đế quốc Mỹ ném bom B52 đánh sập tòa Đại sứ quán Pháp nằm trên đường Trần Hưng Đạo. “Khi đó tôi cùng anh Trần Duy Lễ (thủ môn đội CAHN), bế một nữ nhân viên người Pháp bị thương ra khỏi đống đổ nát. Cô gái ngất lên ngất xuống vì đau đớn, ứa nước mắt nhìn chiếc chân đã lìa khỏi thân. Ánh mắt đó, giọt nước mắt đó, cùng khung cảnh đổ nát của tòa đại sứ quán ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ”, cựu danh thủ nhớ lại.  

Không chỉ nổi danh trong thi đấu, cựu danh thủ Nguyễn Văn Nhã (phải)

còn đóng góp rất nhiều thành tích cho đội CAHN trên cương vị HLV…  

Trọn đời với sắc áo CAHN

Có lẽ hiếm có một cầu thủ nào lại gắn bó và trải qua nhiều thời khắc lịch sử cùng đội CAHN như cựu danh thủ Nguyễn Văn Nhã. Sau 17 năm cống hiến thi đấu, năm 1987, cựu danh thủ giải nghệ và chuyển sang học chuyên tu chuyên ngành Huấn luyện viên tại trường TDTT Bắc Ninh, với khát khao cháy bỏng được dẫn dắt đội CAHN tiếp tục gặt hái thành công. Và với kinh nghiệm dạn dày, cùng khoảng thời gian miệt mài học tập, HLV Nguyễn Văn Nhã đã thỏa mơ ước. Năm 1991, ngay sau khi ra trường, ông được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội trẻ CAHN và đoạt ngay cúp vô địch giải trẻ ADC. Thành tích ấn tượng đó giúp HLV Nguyễn Văn Nhã được lãnh đạo tin tưởng trao trọng trách HLV trưởng đội 1 CAHN. Cần phải nói thêm, trước khi HLV Nhã lên nắm đội, CAHN bị tụt xuống hạng Nhì. Lãnh đạo đội đã thuê một HLV người Nga sang dẫn dắt song vẫn không thể lên hạng. Nhưng ngay sau khi lên nắm quyền năm 1993, HLV Nhã đã giúp đội CAHN giành suất chơi giải Hạng Nhất quốc gia (hạng cao nhất) và duy trì hạng đấu cho đến khi đội giải thể năm 2002. Suốt trong quá trình dẫn dắt, HLV Nguyễn Văn Nhã đã giúp CAHN liên tiếp đoạt thành tích cao như vô địch Cúp Dunhill 1999 và Cúp quốc gia 2001; Á quân Cúp quốc gia 1995, Cúp quốc gia Pepsi 2000, giải VĐQG 1999… 

Giờ đây, khi tuổi đã cao, sức lực giảm, song vẫn đều đặn tại các giải giao hữu có đội lão tướng CAHN tham dự là cựu danh thủ 60 tuổi này lại góp mặt, ông tâm sự: “Được thi đấu, cống hiến cho màu áo CAHN là tình yêu, niềm đam mê của ước nguyện cả đời tôi”.