Kỷ lục tréo ngoe

ANTĐ -  “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy cán bộ từ thuở mới giao chức quyền”…

- Sao thế. Mới sáng ra đã xuyên tạc thành ngữ là thế nào. Lại có chuyện gì gây bức xúc à?

- Gặp cướp ngày mà không lộn tiết mới lạ. Vừa rồi ở thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xảy ra chuyện đơn vị nổ mìn làm hầm đường bộ gây nứt hơn trăm ngôi nhà của dân nhưng dự toán đền bù quá ít dẫn đến khiếu kiện ầm ĩ.

- Được voi lại đòi tiên, nhận mấy chục triệu là được rồi, kiện tụng làm gì cho mệt. Nhà nước và nhân dân phải cùng gánh khó khăn chứ.

- Ở đâu ra. Có hộ chỉ nhận được có 1 nghìn 600 đồng thôi.

- Làm gì có chuyện đó, chắc bác nhầm với đô la?

- Thế thì đã không có chuyện. Họ trắng trợn đưa ra mức bồi thường vô lý, khiến người dân tức giận ngăn chặn không cho thi công tiếp.

- Như vậy thì quá đáng thật, phải tay tôi ấy à… Sao trên đời lại có thứ “công bộc” coi thường nhân dân, coi thường đạo lý làm người thế nhỉ. Thế cấp trên của chủ dự án này có ý kiến gì chưa?

- Thấy người dân phẫn nộ, họ cũng xuống chỉ đạo tính toán lại mức đền bù, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả.

- Cái này trước sau gì cũng được ghi vào sách kỷ lục thế giới. Cần “ghi nhận” kỷ lục này.