Kỳ án Hwaseong - vụ giết người hàng loạt bí ẩn nhất Hàn Quốc

ANTD.VN - Vào mùa thu năm 1988, một bé gái 13 tuổi ở Hwaseong (vùng nông thôn gần Thủ đô Seoul, Hàn Quốc) đã bị giết với dấu hiệu bị xâm hại. Đáng nói, cô bé này là nạn nhân thứ 8 bị sát hại tại Hwaseong trong vòng 2 năm. Gần 1 năm sau, cảnh sát đã đến nhà của Yoon, một thợ sửa chữa máy nông nghiệp 22 tuổi, ngay khi anh ta chuẩn bị ăn tối...

Vụ án với ông Yoon đang được xử lại sau khi ông này đã ngồi tù 20 năm vì tội giết người

Yoon (tên nhân vật không được nêu đầy đủ do luật pháp Hàn Quốc bảo vệ quyền riêng tư của nghi phạm và tội phạm) nhớ lại: “Cảnh sát nói rằng, sẽ không mất nhiều thời gian đâu”. Yoon được đưa đến một phòng thẩm vấn nhỏ tại đồn cảnh sát địa phương. 3 ngày liền, Yoon liên tục bị hỏi dồn về vụ việc liên quan đến bé gái. Cuối cùng anh ta nhận tội và khai rằng, vào đêm xảy ra án mạng, anh ta đã đi dạo để hít thở không khí.

Bệnh bại liệt thời thơ ấu đã khiến chân anh ta bị khập khiễng và được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Khoảng nửa đêm, Yoon nhìn thấy một ngôi nhà bật đèn sáng và theo lời thú tội trước cảnh sát, anh ta cảm thấy bị thôi thúc leo vào nhà tấn công nạn nhân nhỏ tuổi. Yoon sau đó đã bị kết án chung thân. Năm 2009, anh ta được giảm án tha tù, nhưng vấn đề là Yoon khẳng định mình vô tội.

Kẻ sát nhân giấu mặt

Trước năm 1986, Hwaseong là vùng quê thanh bình. Cả khu vực có khoảng 226.000 cư dân sống tại một số ngôi làng nằm rải rác giữa những ngọn đồi và đồng lúa. Một trong những ngôi làng đó có tên là Taean-eup, nơi Yoon sống. Vào những năm 1980, Taean-eup mọc lên khá nhiều quán rượu, tiệm cà phê để người dân địa phương tụ tập và tán chuyện. Họ là công nhân nhà máy, nông dân và cả những người dân thành phố có trang trại tại đây. Mọi người ở Taean-eup đều biết nhau và trước khi có vụ việc gây sốc liên quan đến Yoon, ở đây chỉ có một số vụ cướp hay đột nhập.

Nhưng đến năm 1986, mọi chuyện đã thay đổi. Vào tháng 9 năm đó, lần đầu tiên tại vùng nông thôn này có một vụ giết người, đó là cái chết của một phụ nữ. Đến năm 1991, một kẻ giết người hàng loạt bí ẩn đã gây ra cái chết cho 10 phụ nữ và trẻ em gái. Tất cả các nạn nhân đều bị tấn công tình dục. Một số vụ, thủ phạm lấy chính tất, quần áo của nạn nhân để làm công cụ gây án. Nạn nhân bao gồm các bà nội trợ, nữ sinh và nhân viên cửa hàng bách hóa, người trẻ nhất mới đang ở tuổi thiếu niên và người già nhất đã 71 tuổi.

Ông Ha Seung-gyun, người tham gia vào cuộc điều tra, trong một clip đăng trên YouTube cho biết, khi những vụ giết người liên tục xảy ra, người dân Hwaseong càng thêm sợ hãi. Khi nạn nhân đầu tiên bị sát hại, cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm điều tra. Tuy nhiên, khi có tới 3 vụ án mạng xảy ra liên tục trong 3 tháng thì các điều tra viên từ thành phố đã đến trợ giúp. Họ chắc chắn rằng đây là kẻ giết người hàng loạt, nhưng manh mối rất ít. Cũng phải nhắc lại rằng, thời đó camera giám sát là rất hiếm, điện thoại di động hay bằng chứng ADN cũng chưa được phổ biến.

Mặc dù ADN của Lee Chun-jae trùng khớp với mẫu thu được từ một số vụ giết người, nhưng cảnh sát không công bố bất kỳ bằng chứng ADN nào kết nối anh ta với cô bé 13 tuổi. Quá trình tái thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng, nhưng nếu Yoon được cho là không có tội, ông có thể đưa ra yêu cầu bồi thường. Yoon nói rằng không có gì có thể bù đắp cho ông trong 20 năm cuộc đời đã mất.

Sau khi xảy ra 5 vụ giết người đầu tiên trong vòng bán kính 6km, cảnh sát đã rà soát khắp địa bàn. Nhưng cách này không hiệu quả, vụ giết người tiếp theo lại xảy ra. Thậm chí, cảnh sát còn thử giăng bẫy khi cho một số nữ cảnh sát mặc trang phục màu đỏ để làm “mồi nhử”, nhưng không có kết quả, các vụ giết người vẫn tiếp diễn. “Cảnh sát Hàn Quốc đã dành thời gian kỷ lục để điều tra vụ án. Càng nhìn vào thi thể của nạn nhân, chúng tôi càng không thể che giấu sự bất lực và tức giận với kẻ giết người” - ông Ha Seung-gyun cho biết.

Vụ án bị lật ngược sau 30 năm

Trong quá trình điều tra 10 vụ giết người bí ẩn này, Yoon là người duy nhất bị kết án. Nhưng cảnh sát nghi ngờ Yoon chỉ bắt chước kẻ giết người hàng loạt khi anh ta ra tay sát hại nạn nhân 13 tuổi, còn thủ phạm của 9 vụ án mạng còn lại vẫn là ẩn số không lời giải. Dường như kẻ giết người hàng loạt khét tiếng hàng đầu Hàn Quốc sẽ không bao giờ được tìm thấy. Khi thời hiệu điều tra đối với vụ giết nạn nhân cuối cùng đã hết thì theo luật pháp nước này, ngay cả khi tìm được hung thủ thực sự, sẽ không đưa ra xét xử nữa. Tuy vậy, cảnh sát đã không bỏ cuộc.

Hiện trường một vụ giết người bí ẩn ở Hwaseong

Tháng 9-2019, ông Ban Gi-soo - Giám đốc cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu, người mới tiếp nhận cuộc điều tra này đã đưa ra một thông báo chấn động. Vào tháng 7-2019, cảnh sát gửi bằng chứng đã được lưu giữ trong hồ sơ của họ trong 30 năm tới Cơ quan Pháp y quốc gia để xét nghiệm ADN. Bằng chứng ADN từ ít nhất 3 trong số các vụ giết người khớp với một người đàn ông tên là Lee Chun-jae. Đối tượng này hiện đang thụ án chung thân cho vụ hãm hiếp và giết hại chị dâu của hắn năm 1994.

Một tháng sau, Lee thú nhận gây ra tất cả 10 vụ giết người ở Hwaseong và 4 vụ khác mà cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết. Người này đã khai rất chi tiết, thậm chí vẽ ra trên giấy các địa điểm gây án. Đó là một bước đột phá lớn của cuộc điều tra, nhưng nó cũng đặt chính quyền vào một tình thế khó khăn. Nếu Lee Chun-jae giết tất cả 10 người, bao gồm cả bé gái 13 tuổi, thì ông Yoon đã ngồi tù oan 20 năm cho hành vi giết người mà ông không gây ra. Nhưng lời thú nhận của Lee Chun-jae không đủ để xóa tội cho Yoon. Trong quy định của pháp luật, ông Yoon vẫn là một kẻ giết người bị kết án.

Tìm lại danh dự

Những ngày này, ông Yoon, 53 tuổi, đang làm việc tại một nhà máy ở tỉnh Chungcheong, cách Seoul vài giờ đi tàu và vẫn đi lại với đôi chân khập khiễng. Đó là một người đàn ông vui vẻ, hay nói cười nhưng cuộc đời trải qua không ít đau khổ. Lên 9 tuổi, mẹ ông qua đời trong một tai nạn xe hơi. Sau đó, người cha bỏ đi biệt tích, Yoon tự tìm cách bươn chải rồi đến sống ở Hwaseong. Năm 11 tuổi Yoon bắt đầu học việc tại một trung tâm công cụ nông nghiệp cho đến khi trở thành một kỹ thuật viên có trình độ và rồi bị bắt ở tuổi 22.

Tháng 12 năm ngoái, Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Namu đã mở một cuộc điều tra chính thức về hành vi của 7 sĩ quan cảnh sát và 1 công tố viên tham gia cuộc điều tra ban đầu về vụ giết người liên quan đến ông Yoon, bao gồm xem xét các cáo buộc lạm quyền trong các vụ bắt giữ. Kết quả điều tra chưa được công bố, tuy vậy, những người này có thể sẽ không bao giờ bị buộc tội bởi thời hiệu đối với những cáo buộc đó cũng đã hết. Tuần vừa rồi, phiên tòa tái thẩm đối với Yoon được mở, đó là một sự kiện hiếm hoi ở Hàn Quốc.

Luật sư Heo Yoon, người chuyên tư vấn pháp lý tái thẩm cho biết, các đơn kiến nghị tái thẩm có tỷ lệ được chấp nhận rất nhỏ và thường yêu cầu phải có bằng chứng mới. Trong khi, như vụ án ở Hwaseong, hiếm có bằng chứng giữ được tới hơn 20 năm trừ khi sự việc quá đặc biệt. Trong trường hợp của Yoon, lời thú nhận của Lee Chun-jae rất quan trọng. Có thể Lee sẽ ra làm chứng, từ đó ông Yoon có thể được phán quyết là vô tội. Tại phiên tòa trước khi tái thẩm hồi tháng 2, thẩm phán chủ tọa đã xin lỗi vì đã kết án oan đối với Yoon.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn có thể đi theo chiều hướng khác. Mặc dù ADN của Lee Chun-jae trùng khớp với mẫu thu được từ một số vụ giết người, nhưng cảnh sát không công bố bất kỳ bằng chứng ADN nào kết nối anh ta với cô bé 13 tuổi. Quá trình tái thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng, nhưng nếu Yoon được cho là không có tội, ông có thể đưa ra yêu cầu bồi thường. Yoon nói rằng không có gì có thể bù đắp cho ông trong 20 năm cuộc đời đã mất.

Cho dù được ân xá, tha tù từ năm 2009, nhưng thời điểm đó thế giới đã thay đổi rất nhiều, đến mức ông không thể hòa nhập và chỉ muốn quay trở lại trại giam. Ông nhớ lại: “Tôi phải mất khoảng 3 năm để thích nghi. Cuộc sống của tôi ở trại giam không phù hợp với thế giới mới mà tôi phải đối mặt”. Yoon biết Lee Chun-jae sẽ không bao giờ bị xét xử cho tội ác mà hắn đã gây ra, kể cả những cảnh sát tham gia điều tra vụ việc. Giờ ông chỉ muốn sống phần còn lại của đời mình, cuộc sống của một người vô tội. “Tôi muốn xóa bỏ án oan và lấy lại danh dự của mình. Tất cả chỉ như vậy thôi” - ông nói.