Philippines:

Kinh sợ: Hơn 1.200 người chết vì bão Haiyan

ANTĐ - Cơn bão Haiyan mạnh nhất trong lịch sử được cho là đã giết chết khoảng 1.000 người, chỉ tính riêng tại thị trấn Tacloban, nằm cách Manila 580km về phía Nam.

Hội Chữ Thập Đỏ Philippines cho biết, ước tính có khoảng 1.000 xác người trôi nổi ở Tacloban khi các đội cứu hộ của Hội tới đây.

Thu dọn xác người trên phố ở Coron (Nguồn: Reuters)

Ông Gwendolyn Pang, tổng thư ký hội cho hay, tại tỉnh Samar cũng có khoảng 200 người nữa thiệt mạng.

Đại úy John Andrews, phó tổng giám đốc cơ quan hàng không dân sự Philippines cho biết ông nhận được tin báo qua radio từ các nhân viên cho biết khoảng 100 xác chết đang nổi lềnh bềnh trên đường phố Tacloban ở đảo Leyte. Đây là một trong năm hòn đảo bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Haiyan.

Thành phố Tacloban có dân số 220.000 người đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, bao gồm cả sân bay gần biển.

Hình ảnh của truyền hình Philippines cho thấy đường phố Tacloban chìm trong biển nước, mạng viễn thông bị cắt đứt, các tuyến giao thông cũng bị cô lập gần như hoàn toàn.

"Hầu như toàn bộ các ngôi nhà đều bị phá hủy, rất nhiều ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Chỉ còn một số ít vẫn trụ vững," thị trưởng Rey Balido nói với hãng tin Reuters.

Theo giới chức Philippines, 15.000 binh sĩ đã được điều động tới các khu vực bị bão tàn phá để tham gia cứu hộ, phân phát lương thực cho người dân.

Phụ nữ trẻ em được ưu tiên đưa đến nơi tránh trú bão (Nguồn: Reuters)

Quang cảnh kinh hoàng tại thành phố Tacloban, tỉnh Leyte (Nguồn: Reuters)

Khung cảnh đổ nát tại Coron, Palawan, miền Trung Philippines (Nguồn: Reuters)

Đội cứu hộ khiêng xác một nạn nhân ở tỉnh Palawan (Nguồn: Reuters)