Kinh hoàng tai nạn cây đổ qua lời kể của bệnh nhân và y bác sĩ

ANTĐ - Chỉ tính riêng tại Khoa Cấp cứu ngoại - Bệnh viện Thanh Nhàn, từ 17h chiều 13-6 đến sáng 14-6 đã tiếp nhận đến 23 ca vào khám, cấp cứu do bị tai nạn cây đổ vào người, trong đó có 1 ca tử vong.

Điều dưỡng được bác sĩ trực chính sáng 14-6 phân công thông tin trực tiếp cho chúng tôi về tình hình tiếp nhận bệnh nhân gặp tai nạn do cây đổ trong trận giông lốc rất lớn chiều qua kể, bệnh nhân vào viện rải rác ngay từ khi bắt đầu có mưa bão, nhiều nhất vào buổi tối và cho đến tận sáng nay (14-6) vẫn tiếp tục có một số ca vào khám.

Xử lý cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đống Đa sáng nay, 14-6

Trong số 23 bệnh nhân bị tai nạn do cây đổ vào khám thì đa số có tình trạng chấn thương vừa và nhẹ, với các tổn thương như: vết thương bàn, cẳng chân, cẳng tay, hàm mặt, vùng đầu, gãy chân tay, vết thương mềm… Sau khi xử lý cấp cứu, đến sáng nay, hầu hết bệnh nhân đã được cho về ngoại trú. Chỉ có 2 ca nặng sau khi mổ cấp cứu được cho nhập viện tiếp tục điều trị.

Đáng buồn nhất là có 1 ca tử vong. Bệnh nhân tử vong là Đào Thị Oanh (21 tuổi, quê Ninh Bình, sinh viên trường ĐH Công nghệ Hà Nội), gặp nạn do cây xà cừ đổ vào người khi đang đi qua đoạn đường Tam Trinh – Mai Động. Chia sẻ thêm với chúng tôi thông tin về ca tử vong này, nữ điều dưỡng khoa Cấp cứu ngoại cho biết: “Chúng tôi rất buồn khi nạn nhân tử vong là một bạn gái trẻ rất xinh xắn. Ngay khi bệnh nhân này được đưa vào viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn ngoại viện do đa chấn thương, sau đó tử vong vào khoảng 18h30”.

Khi chúng tôi vẫn đang mải câu chuyện với y bác sĩ của khoa Cấp cứu ngoại thì lại có thêm một bệnh nhân vào khám vì chấn thương chân do cây đổ đè vào. Bệnh nhân mới nhất này là chị Võ Thị Y. (48 tuổi, ở phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng), tuy tổn thương chân không nặng song tinh thần vẫn đang rất hoảng sợ sau vụ tai nạn kinh hoàng tưởng như đã cướp đi mạng sống của mình tối hôm trước.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Y. kể: “Lúc trời bắt đầu mưa gió to, đang đi trên đường Võ Thị Sáu, tôi và một chị khác đi xe đạp điện loay hoay dắt xe lên vỉa hè, tìm gốc cây lớn nhất bên đường để trú mưa. Đúng lúc đó thì gốc cây bật rễ làm bung cả một vùng đất, gạch phía trên rồi đổ rạp xuống đường. Chị đi xe đạp điện bị cành cây đập vào mặt khiến máu me be bét, bất tỉnh, được chuyển đi viện ngay”.

Bệnh nhân Võ Thị Y. (ngoài cùng) đợi kết quả chụp X-quang chấn thương chân

“Còn tôi lúc đó vẫn đang dắt xe dưới gốc cây chưa kịp lên vỉa hè, cả người và xe nằm gọn dưới gốc cây khổng lồ rồi ngất đi không biết gì. Khi tỉnh lại được nghe mọi người kể là có 2 người đi đường thấy cả tôi và xe nằm lọt dưới đường, phía trên là gốc cây khổng lồ đè ngang, lúc đó đều nghĩ chắc tôi đã chết nên kéo ra. May mắn sao là do phần gốc cây đổ xuống từ trên vỉa hè cao hơn lòng đường khá nhiều nên tạo ra một khoảng trống bị kênh ở phía dưới và tôi nằm lọt vào đúng khoảng trống đó nên còn sống, chỉ bị chấn thương ở chân” – Bệnh nhân Võ Thị Y. kể về câu chuyện vừa trải qua với mình.

Cũng giống như Bệnh viện Thanh Nhàn, tại Bệnh viện Đống Đa tối qua, lượng bệnh nhân vào cấp cứu tăng đột biến với khoảng 10 ca, hầu hết liên quan đến trận giống lốc lúc chiều tối, trong đó có những bệnh nhân bị cây đổ đè vào người. Cử nhân Nguyễn Thị Thanh, trực hành chính bệnh viện sáng 14-6 chia sẻ với chúng tôi: Người bị nạn chủ yếu trong lúc đang đi trên đường hoặc vào lề đường trú mưa giông. Điều may mắn nhất là đa số bệnh nhân bị chấn thương nhẹ, sau khi được xử lý khâu, băng vết thương, không có ca nào phải nhập viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bác sĩ Đào Thiện Tiến – Giám đốc Bệnh viện cho chúng tôi biết, tối qua bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 3 ca chấn thương do hậu quả của trận giông lốc. Điều trùng hợp cả 3 đều là nam giới, đều 28 tuổi. Trong đó, ngoại trừ 1 trường hợp bị tổn thương vùng bụng do kính vỡ văng vào bụng thì 2 trường hợp còn lại đều bị tổn thương vùng mặt do cành cây gãy, đổ rơi vào người khi đang đi trên đường.

Tại Bệnh viện 198 – Bộ Công an, ngay trong đêm 13-6 đã có khoảng hàng chục bệnh nhân được đưa vào khám, cấp cứu do cây đổ… Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, tuy chưa cập nhật đầy đủ số liệu song hậu quả từ cây đổ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân trên địa bàn Hà Nội trong trận giông lốc chiều tối 13-6 là rất lớn.