Kinh hoàng rượu chứa Methanol

ANTD.VN - Vừa qua Chi cục ATVSTP Hà Nội kiểm tra các điểm kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố và phát hiện sản phẩm ở 2 cơ sở tại phường Mộ Lao (Hà Đông) và Khương Đình (Thanh Xuân) có hàm lượng Methanol vượt ngưỡng cho phép. Sau thực  phẩm bẩn thì vấn nạn rượu độc đang khiến người tiêu dùng hết sức hoang mang.

Trên thực tế, chính những người bán rượu cũng rất chủ quan, thậm chí vô trách nhiệm đối với nguồn gốc, chất lượng, sự an toàn của loại rượu mình đang bán cho khách. Một số còn trần tình rằng, nếu biết bán thứ rượu này gây hại đến tính mạng của khách hàng thì họ sẽ… cạch đến già.

Chính tôi cũng uống rượu đó

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Nguyễn Đình Vân (50 tuổi) chủ quán cơm V.T tại phường Mộ Lao - nơi có kết quả kiểm nghiệm rượu có chứa hàm lượng Methanol vượt mức cho phép - đã tỏ ra hết sức ngỡ ngàng và lo lắng. Quán cơm của vợ chồng ông Vân đã kinh doanh được gần 5 năm nay, chủ yếu phục vụ công nhân và học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp. Trong quá trình bán hàng, khi khách yêu cầu thì ông Vân bán thêm rượu, bia. Tính trung bình mỗi ngày ông chỉ bán thêm được 1 lít rượu.

Quán cơm của ông Vân - nơi được cơ quan chức năng phát hiện có bán rượu chứa Methanol vượt ngưỡng cho phép

Ông Vân cho hay, gần 5 năm nay ông thường lấy rượu của một người phụ nữ khoảng 50 tuổi tên là Hảo, quê ở Thanh Oai, Hà Nội. Người phụ nữ này thường giao hàng đến tận nhà với giá 15.000 đồng/lít. Vì qua lại mua bán đã lâu nên ông cũng không bao giờ hỏi nguồn gốc rượu của chị Hảo lấy từ đâu. Bản thân chị ta cũng luôn cam kết là rượu tự nấu, đảm bảo chất lượng và an toàn nên ông Vân hoàn toàn tin tưởng.

Thỉnh thoảng nếm thử, ông Vân cũng cẩm thấy loại rượu này hết sức bình thường. Ngay cả khách hàng uống cũng không thấy các triệu chứng đau đầu, chóng mặt nên ông khá yên tâm. “Quen nhau lâu nên mỗi khi hết rượu, tôi lại gọi cho chị ta qua điện thoại và hôm sau rượu sẽ được giao tận quán. Hai bên thanh toán tiền, cuộc mua bán nhanh gọn và tôi cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu nguồn gốc rượu sản xuất ở đâu, quy trình nấu rượu như thế nào. Mình mua mỗi lần chỉ độ chục lít, giá cả hợp lý, khách uống thấy ngon thì lấy bán thôi, chứ chất lượng hay nó có chứa Methanol thì tôi không biết” - ông Vân nói.

Tuy nghiên cũng chính vì sự thờ ơ này nên khi biết tin rượu của mình có chứa Methanol, ông Vân hết sức choáng váng. “Có lẽ số tôi may mắn nên chưa phải đi viện lần nào bởi trong suốt 5 năm qua, gần như ngày nào tôi cũng uống chính loại rượu mà mình bán cho khách. Vừa rồi nếu cơ quan chức năng không đến kiểm tra thì tôi cũng không hề hay biết trong rượu có độc tố. Sau khi nhận kết quả kiểm nghiệm, vì quá lo sợ nên tôi cũng đã đi kiểm tra sức khỏe tổng thể. May sao bác sỹ cho biết sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn định” - ông Vân trần tình.

Kinh hoàng rượu chứa Methanol ảnh 2Đến bây giờ ông Vân cũng không biết loại rượu của mình có nguồn gốc từ đâu

Cũng theo ông Vân, sau khi thông tin quán cơm của ông bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện có bán rượu chứa Methanol vượt ngưỡng tới hơn 2.000 lần thì trong sáng 9-3, ông bỗng thấy người đàn ông hay chở rượu của bà Hảo xuất hiện. Người này gặp ông và nói nhỏ rằng từ nay bà Hảo sẽ không cung cấp rượu nữa và ông nên tiêu hủy số rượu đã lấy trước đây đi. Thấy bộ dạng lấm lét của anh ta, ông Vân sinh nghi nên đã nhanh chóng giữ lại và bàn giao cho công an phường để làm rõ sự việc.

Chuyện của người trong cuộc

Đối với anh Nguyễn Đình Chính ở số 54 ngõ 509 phố Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) thì bữa rượu hôm 25-2 quả là… đáng nhớ. Biết tính anh bữa cơm nào cũng phải có thêm chén rượu mới ngon miệng nên ngày 18-2 khi thấy nhà còn ít mật gấu, mẹ anh đã ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua cho con trai lít rượu trắng để ngâm. Tối hôm đó, anh Chính có uống vài chén rượu này thì cảm thấy “có triệu chứng lạ” khi cả đầu và bụng đều đau dữ dội. Nghĩ rằng mình bị rối loạn tiêu hóa, anh cố chịu đựng đến sáng.

“Thực ra, sáng hôm sau tôi đã thấy trong người rất khó chịu. Nhưng vì đã hứa đưa vợ con đi chơi công viên nên vẫn gắng gượng dắt xe máy ra phố. Ai dè, đi được nửa đường thì những cơn đau càng ngày càng dồn dập. Mắt tôi cứ hoa lên rồi mờ dần và không thể nhìn thấy gì được nữa. Thấy vậy, vợ tôi vội vàng gọi taxi rồi “hộ tống” tôi vào viện” - anh Chính nhớ lại.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, anh Chính lập tức được các bác sỹ đưa vào cấp cứu tại Khoa Chống độc. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sỹ khẳng định anh đã bị ngộ độc Methanol và chỉ định lọc máu, lọc thận khẩn cấp. Sau 1 tuần điều trị tích cực, anh Chính đã dần ổn định, tuy nhiên thần kinh thị giác thì vẫn chưa thể phục hồi.

Rượu chứa Methanol có thể gây tử vong cho người uống

Nằm cùng phòng bệnh với anh hôm ấy cũng có một bệnh nhân khác ở Hà Đông bị uống phải rượu có chứa Methanol. Tuy nhiên, bệnh nhân này không được may mắn như anh và đã tử vong trước hôm anh xuất viện. Nhớ lại những ngày ấy, anh Chính bảo: “Tính đến nay đã gần 2 tuần trôi qua, nhưng nhìn mọi thứ trong khoảng cách 1m tôi vẫn thấy rất nhòe. Có lẽ tối hôm đó, chỉ cần uống thêm dăm chén nữa thì bây giờ tôi đã thành người thiên cổ. Mà lạ một điều, thứ rượu độc tôi uống phải không hề có mùi vị khác gì rượu thông thường. Nếu không được kiểm định chặt chẽ thì với cài đà này, chẳng riêng tôi mà bất kỳ người tiêu dùng nào cũng có thể mua nhầm và ngộ độc”.