Kính gửi các chú bộ đội canh giữ biển đảo xa xôi của Tổ quốc!

ANTĐ - Cháu tên là Thuỳ Dương chú ạ. Cháu là học sinh của trường Tiểu học Tân Hội B ở Đan Phượng, Hà Nội.

Cháu biết bây giờ tình hình biển đông đang rất căng thẳng. Trung Quốc đang ngang nhiên xâm lấn vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc ta. Họ cậy thuyền lớn phụt vòi rồng vào thuyền của chúng ta khiến thuyền bị hư hỏng nặng phải đưa vào bờ sửa chữa. Họ còn đâm chìm tàu của các bác ngư dân. Cháu rất căm phẫn. Nhưng cháu tin vào các chú bộ đội luôn nắm chắc tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Các chú hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Chúc các chú mạnh khoẻ, vui vẻ. Cháu mong vùng biển của chúng ta sớm được yên bình để các chú lại được về đất liền.

Cháu mong mỗi một bức thư là một niềm an ủi sâu sắc để các chú tăng thêm sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Cháu hứa sẽ học tập thật tốt .

Cháu của các chú.