Kiến thức qua những cuốn sách

ANTD.VN - Ông Ali là một bậc học giả uyên bác được kính trọng trong vương quốc, cả đời ông dành thời gian cho việc nghiên cứu, viết sách, dạy học và truyền đạt những kiến thức quý báu giúp người. 

Nhà ông có một kho sách lớn, ông Ali luôn quý trọng và nâng niu từng cuốn sách như là báu vật và kho sách là niềm tự hào cả cuộc đời của ông. Nhưng trớ trêu thay, cả 3 người con trai của ông đều không thích đọc sách. Cả 3 người con của ông Ali có một điểm chung là thích tiền, không chịu học hành, không nghe lời cha mẹ khuyên bảo khiến ông rất buồn rầu và cảm thấy bất lực.

Tuổi dần cao sức dần yếu, ông Ali vẫn hàng giờ lo lắng cho tương lai của những người con khi ông qua đời. Ông nghĩ ngày nghĩ đêm để tìm phương cách giúp con mình. Một ngày nọ, khi biết mình sắp ra đi, ông Ali yêu cầu 3 người con đưa mình vào kho sách, chỉ vào những giá sách cao đến sát trần nhà, ông Ali bảo với các con: “Cha biết mình không qua khỏi lần này, cha biết mình sắp ra đi nên cha muốn nói với các con một bí mật mà cha đã giữ suốt cuộc đời mình. Khi còn trẻ, trong một lần đi hành hương, cha đã cứu giúp một cụ già bị gãy chân trên núi, hóa ra đó là một người được dân trong vùng tôn sùng là Thánh sống. Để cảm tạ, vị Thánh ấy đã tặng cha một cuốn sách và bảo ở trang cuối của cuốn sách có một bản đồ chỉ dẫn đường đến kho báu cổ của một vị vua bị vùi lấp ngàn năm trên núi. Kho báu ấy vàng bạc đá quý nhiều vô kể, ai sở hữu được nó thì đời đời kiếp kiếp sống trong giàu sang, không cần làm gì hết”.

Ba người con sửng sốt hỏi ngay: “Cuốn sách ấy ở đâu hả cha?”, ông Ali thều thào đáp: “Vì cả đời cha không màng giàu sang nên cha không đọc cuốn sách ấy mà chỉ mang về và để vào kho sách này của mình như một vật kỷ niệm, cho nên giờ cha cũng không rõ nó nằm ở đâu nữa, cũng không còn nhớ tên cuốn sách. Nay cha nói lại cho các con biết bí mật này, mong rằng sau khi cha qua đời rồi, các con sẽ tìm được nó, như thế các con sẽ giàu có, cha cũng yên tâm nhắm mắt. Nhưng các con phải nhớ một điều, bản đồ kho báu chỉ hiện ra ở trang cuối với người đã đọc hết cuốn sách ấy từ đầu, chứ nếu không đọc, chỉ mở trang cuối ra thì sẽ không bao giờ thấy bản đồ cả”.  

Khi ông Ali qua đời, 3 người con nghe lời cha dặn, ngày qua ngày, cần mẫn ở trong kho sách đọc hết quyển sách này tới quyển sách khác mong tìm thấy bản đồ kho báu. Họ đọc mãi đọc mãi vẫn chưa tìm thấy bản đồ kho báu đâu, bởi kho sách dường như vô tận và lạ một điều, càng đọc họ càng thấy nhiều điều hay. Dần dần họ quên mất việc chính là đi tìm bản đồ kho báu, mà họ say mê thực sự, say mê những kiến thức, say mê tìm tòi và khám phá những trang sách. Sau này, nhờ những kiến thức tích lũy được từ kho sách khổng lồ của cha mình, những người con của ông Ali đều trở thành những vị học giả được biết tiếng trong vùng.

Học hỏi không bao giờ là muộn và con đường duy nhất dẫn con người đến chân lý, đến cuộc sống tốt đẹp chính là học hỏi không ngừng và một trong những cách để tiếp cận tốt nhất kiến thức của nhân loại đó chính là những cuốn sách.