Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật: Từ kẻ vô danh đến người hùng

ANTĐ -Ít ai biết người giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 vào chiều tối qua, VĐV Nguyễn Tiến Nhật từng… chẳng thích thú gì với môn kiếm.
Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật: Từ kẻ vô danh đến người hùng ảnh 1

Tấm HCV SEA Games đầu tiên dù đã nằm trong dự tính của đoàn TTVN nhưng người hâm mộ nước nhà, đội tuyển kiếm quốc tế Việt Nam và kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật vẫn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Ít ai biết rằng, cách đây 10 năm, khi mới 15 tuổi, đang thuộc biên chế của lớp năng khiếu trọng điểm của trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao TP.HCM, Tiến Nhật muốn theo đuổi một môn võ nào đó nhưng được khuyến khích sang tập kiếm.

Ban đầu, kiếm thủ sinh năm 1990 này chẳng thích thú gì và thậm chí còn muốn bỏ tập. Nhưng nhờ chiều cao 1m80 cùng sải tay dài, các HLV kiên quyết giữ Tiến Nhật lại để bồi dưỡng. Để rồi, sau 7 năm ăn tập ròng rã (trong đó 3 năm tập kiếm ba cạnh), đến Olympic London 2012, Nguyễn Tiến Nhật được lựa chọn đại diện cho các VĐV Việt Nam cầm cờ trong lễ khai mạc. Anh chính là kiếm thủ đầu tiên trong lịch sử đấu kiếm nước nhà giành vé chính thức tham dự Olympic, một cơ hội được xem là cực khó với môn thể thao còn quá xa lạ với Việt Nam. 

Kể từ đó, cái tên Tiến Nhật được nhiều người biết đến hơn. Dù thành tích tốt nhất của anh ở SEA Games chỉ là 2 tấm HCB (2011), nhưng đến thời điểm này, tài năng của Tiến Nhật đã tỏa sáng và được tất cả biết tới, thừa nhận. Tấm HCV SEA Games đầu tiên và cũng là HCV đầu tiên của đoàn TTVN tại SEA Games 28 là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của Tiến Nhật trong thời gian qua. “Tôi rất hạnh phúc và xin dành tấm HCV này cho người hâm mộ nước nhà”, Tiến Nhật chia sẻ sau chiến thắng ở trận chung kết.  

                   

Tính tới 20h ngày 3-6, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 2HCV, 3HCĐ, qua đó tạm xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương, sau chủ nhà Singapore (4HCV, 3HCB, 3HCĐ) và xếp trên Thái Lan (2HCB, 4HCĐ).