Khủng hoảng Ukraine: 67 tù nhân Odessa được trả tự do

ANTĐ - 67 tù nhân bị bắt trong cuộc bạo loạn diễn ra hai ngày trước ở Odessa - thành phố phía nam của Ukraine, đã được trả tự do.

Các cuộc đụng độ hôm thứ sáu (2/5) đã khiến gần 40 người chết. Hầu hết các nạn nhân là quân đội ly khai Nga thiệt mạng khi tòa nhà bốc cháy.

Thủ tướng lâm thời của Ukraine đã cáo buộc cảnh sát không ngăn chặn bạo lực. Ông phát biểu điều này khi quân đội Ukraina bao vây Sloviansk ở phía đông. Các lực lượng hoạt động đang cố gắng giành quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ ở một số thị trấn từ quân đội ly khai.

Hàng trăm người tập trung trước trụ sở cảnh sát vào chiều chủ nhật để biểu tình kêu gọi hòa bình và thả tự do cho những người bị bắt. "Chúng tôi ở đây để thực hiện  một cuộc biểu tình chống lại chính phủ bất hợp pháp và mong muốn họ giải phóng cho các con tin đang bị giam dữ, họ gọi chúng tôi quân ly khai và ủng hộ Nga, nhưng thực sự chúng tôi chỉ là công dân bình thường của Odessa", một người phụ nữ nói.

Những người biểu tình đã phá vỡ cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà cảnh sát ở Odessa

Việc tập trung của đám đông đã biến thành bạo lực khi một số người biểu tình đeo mặt nạ và mang theo vũ khí phá vỡ cửa sổ và cửa ra vào. Một số tù nhân sau đó đã được trả tự do như một nỗ lực nhằm xoa dịu đám đông đang phấn khích. Theo tuyên bố của bộ nội vụ được trích dẫn bởi hãng tin AP cho biết, 67 người đã được trả tự do.

Cảnh sát xuất hiện để giải phóng tù nhân trong nỗ lực làm dịu đám đông

Odessa đã dành một ngày để tang cho những người thiệt mạng hôm thứ sáu. Hàng chục nhà hoạt động ủng hộ Nga đã bị mắc kẹt bên trong tòa nhà Công đoàn khi đám cháy xảy ra. Một số người được cứu sống, 38 người bị chết do ngạt khói và nhảy từ tầng ba của tòa nhà xuống.

Moscow và Kiev đã đổ lỗi cho nhau về vụ việc vừa xảy ra. Nhiều người đến thăm tòa nhà công đoàn bị đốt cháy, hiện tại có một lá cờ lớn của Nga được treo trên  bức tường để vinh danh đồng thời tưởng nhớ về những người thiệt mạng.

Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk đã ra lệnh một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc xảy ra khi đến Odessa. Ông cho rằng các nhà chức trách đã không cố gắng ngăn chặn cuộc đàn áp này, các lực lượng an ninh hoạt động không hiệu quả và vi phạm pháp luật, do đó tất cả các cảnh sát cấp cao ở thành phố bị sa thải và sẽ được thay thế.

Tuy nhiên, ông cho biết tình trạng bất ổn này là một phần của kế hoạch định sẵn của Nga để tiêu diệt Ukraine: "Mục tiêu của Nga là nhắc lại ở Odessa những gì đang xảy ra ở phía đông của đất nước, nơi lực lượng ủng hộ Nga đã nắm quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ ở một số thị trấn”.