Khúc giao mùa một ngày cuối ở chợ hoa xuân

ANTĐ - Không còn đông đúc, chen chúc mà trầm lắng và nhè nhẹ. Cảnh chợ hoa xuân Hàng Lược ngày cuối cùng đang đưa lại khúc giao mùa bằng mỗi giờ thêm vắng.
Chợ hoa Hàng Lược, vào sáng nay đã thưa thớt dần cảnh người mua kẻ bán. Khúc giao mùa của những hạt mưa xuân ùa về để rồi làm tiêu tan dần cảnh chợ hoa tấp nập, ngập tràn sắc xuân. Ngày cuối cùng của năm, buổi cuối cùng của chợ hoa truyền thống vào mỗi dịp xuân sang lại lắng đọng gợi cho người đến muộn chút kỷ niệm về những mùa xuân trước đã qua.
Có ai đó nói, chợ hoa Hàng Lược, Hà Nội như nét chấm phá để bước vào xuân, lại có người bảo rằng chợ hoa Hàng Lược là kinh đô của hoa xuân, của nhịp xuân... Người hoài cổ thường có niềm yêu như vậy. Đã mang trong lòng một cảnh chợ hoa xuân Hàng Lược nhộp nhịp, trầm lắng thì sao không thấy rạo rực mỗi khi đào khoe sắc ở Hàng Lược. Bởi chợ hoa chính là nhịp khúc giao mùa xuân dễ nhận ra nhất, gợi lòng nhất.
Chợ ngày cuối thư thái, nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân. Một anh lính trẻ vội bước vào chợ ngắm nhìn những cành đào, để rồi nở nụ cười tươi tắn với cành đào xuân sắc trên vai. Một cụ ông lặng lẽ thư thái ngắm nhìn những cành hoa trong ngày chợ cuối không ồn ã… Xuân đã về với khúc giao mùa của buổi chợ tan dần theo những bước chân nhẹ nhàng hòa vào dòng người mang theo sắc hoa về nhà chuẩn bị đón giao thừa năm mới, xuân sang.

Chợ hoa ngày cuối cùng bớt chen chúc, người mua cũng thoải mái ngắm nhìn

Anh lính trẻ hết ca trực tranh thủ ra chợ hoa sắm cành đào mang về ăn Tết

Chợ ngày cuối lắng đọng, nhẹ tênh hơi xuân

Cụ bà phúc hậu bán trầu cau và hoa cúc ở chợ hoa Hàng Lược

Khúc giao mùa xuân đang đến gần, cảnh nhộp nhịp
cũng tan dần theo chân bước, vòng kim đồng hồ

Tết Việt trong tâm thức người nước ngoài

Ghé qua chợ sắm cành đào chơi xuân

Chợ hoa xuân ngày cuối không ồn ào, mà trầm lắng, nhẹ nhàng

Một người ngắm nhìn cành đào kỹ lưỡng

Bà chở cháu đi chợ hoa Hàng Lược

Chợ tan dần, xuân đến gần

Nhiều người cũng ưu phiền vì chợ hoa Hàng Lược không còn chất của một chợ hoa xuân

Đồ tân thời giả cổ cũng có...

...đồ lòe loẹt của công nghệ mới cũng nhiều