Khu đô thị vẫn bị cô lập như "ốc đảo"

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng loạt bài phản ánh về những bức xúc của cư dân khu đô thị Ao Sào - Lexington Estate (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) không có nước sạch sinh hoạt trong nhiều năm khiến cuộc sống vô cùng khốn khổ, UBND quận Hoàng Mai đã vào cuộc giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên đến nay, mọi nỗ lực của chủ đầu tư cũng như UBND quận đang khó trở thành hiện thực…

Lối ra vào khu đô thị cũng bị kiểm soát

Càng kêu, càng khổ

Ngày 6-6, Báo An ninh Thủ đô tiếp tục nhận được lời kêu cứu từ các hộ dân của khu đô thị Ao Sào - Lexington Estate về tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng mặc dù đang giữa thời điểm nắng nóng gay gắt.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng ban đại diện khu dân cư cho biết: “Kể từ khi Báo An ninh Thủ đô phản ánh những bất cập của người dân chúng tôi, Xí nghiệp Nước sạch Hoàng Mai đã khẩn trương đấu nối đường ống để có nước cấp cho khu đô thị. Nhưng khi thi công đường ống, cán bộ công nhân của xí nghiệp nước sạch đã bị người dân phường Thịnh Liệt kéo ra ngăn cản. Chính vì thế, hiện nay đường ống vẫn kéo dở dang và chúng tôi vẫn chưa biết đến khi nào mới có nước dùng. Đang trong thời điểm giữa mùa hè, việc không có nước sạch khiến sinh hoạt của người dân rất khó khăn”. 

Chưa hết, cũng theo phản ánh của ông Nguyễn Thanh Sơn, cư dân của khu đô thị muốn ra ngoài chỉ có 2 con đường: Một là đi xuyên qua làng Giáp Tứ, hai là qua con đường của dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt thuộc Công ty Licogi. Thế nhưng cách đây ít hôm, bên làng Giáp Tứ có ai đó đã dựng barie ngăn không cho cư dân của khu đô thị Ao Sào - Lexington Estate qua lại.

Còn phía Công ty Licogi cũng chắn không cho xe ô tô của cư dân Ao Sào được qua đường của họ.

“Muốn đi, chúng tôi buộc phải đăng ký với Licogi để lấy giấy ra vào với thời hạn 15 ngày/lần. Chính vì vậy mà hiện nay cuộc sống của chúng tôi bị cô lập không khác gì sống trong ốc đảo”, một người dân nói.

Ông Vũ Đức Chiêu, trú tại nhà 30TT2 cũng cho biết: “Hôm qua tôi có mua 2 chiếc điều hòa và siêu thị đã cho ô tô chở đến để lắp đặt. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ của Công ty Licogi nhất định không cho xe vào, buộc gia đình tôi phải mang xe máy ra tận đường Đền Lừ cách đó hơn 1km để “bốc hàng”. Thậm chí, nhiều gia đình trong khu có con nhỏ bị ốm, nhưng muốn gọi taxi đưa đi bệnh viện cũng chỉ còn cách “tăng bo” bằng xe máy ra cổng chứ bảo vệ kiên quyết không cho xe lạ được ra vào. Đây là điều hết sức vô lý khiến cuộc sống của người dân trong khu đô thị vốn đã mệt mỏi lại càng thêm ngột ngạt, phiền hà”.

Một số đối tượng tụ tập phá đường ống nước của Xí nghiệp Nước sạch Hoàng Mai cấp cho khu đô thị Ao Sào

Tiếp tục chờ đợi

Được biết, sau khi Báo An ninh Thủ đô lên tiếng về những bức xúc của cư dân tại đây, ngày 13-5, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu giải quyết sự việc và ngày 18-5, UBND quận Hoàng Mai cũng đã có buổi kiểm tra thực tế.

Tại cuộc họp với chủ đầu tư cùng các ban ngành liên quan nhằm tháo gỡ những vấn đề của cư dân khu đô thị Ao Sào - Lexington Estate, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương phối hợp với UBND phường Thịnh Liệt, Xí nghiệp Nước sạch Hoàng Mai tiến hành đấu nối đường ống nước sạch của khu đô thị với đường ống cấp nước của thành phố để đảm bảo nguồn nước cung cấp đến các hộ dân ngay trong tháng 5-2016.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiền Phong - Tổng Giám đốc Công ty Lũng Lô 5 cho biết: “Trước khi thi công, Công ty Lũng Lô 5 và Xí nghiệp Nước sạch Hoàng Mai đã gửi văn bản thông báo và đề nghị UBND phường Thịnh Liệt hỗ trợ. Tuy nhiên, không hiểu tại sao mà lần nào chúng tôi thi công cũng bị một số đối tượng quá khích trong phường kéo ra ngăn cản khiến việc lắp đặt đường ống không thể thực hiện được, bất chấp cả chỉ đạo của UBND quận và UBND thành phố. Lý do duy nhất mà những người ngăn cản đưa ra là, nếu cấp nước cho khu đô thị Ao Sào thì họ sẽ không có nước để dùng. Hiện nay, để giải quyết nhu cầu cấp bách cho người dân, chúng tôi đang phải mua nước và vận chuyển bằng xe stec với giá 1,6 triệu đồng/xe/ngày đến cấp cho từng hộ dân”.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Giám đốc Xí nghiệp Nước sạch Hoàng Mai cũng cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi bị ngăn cản. Trước đó vào tháng 11-2014 và tháng 5-2015, trong quá trình thi công đường ống nước sạch cấp cho khu đô thị Ao Sào, công nhân của chúng tôi đã bị nhiều đối tượng đe dọa, cản trở khiến mọi việc bị đình trệ. Mặc dù chúng tôi đã có văn bản gửi tới UBND phường Thịnh Liệt cũng như giải thích rõ cho những người quá khích rằng, việc cấp nước này không ảnh hưởng gì tới việc cấp nước cho phường, nhưng có lẽ đây chỉ là cái cớ".

"Mới đây nhất, vào lúc 19h ngày 25-5-2016, khi chúng tôi thi công đường ống cấp nước cho khu đô thị Ao Sào theo chỉ đạo của UBND thành phố và UBND quận Hoàng Mai, một số đối tượng cũng kéo đến đập phá. Hiện toàn bộ đường ống thuộc điểm đấu nguồn trên đã bị hư hỏng hoàn toàn. Đây là hành vi phá hoại tài sản Nhà nước và chúng tôi đã có văn bản gửi UBND phường, CAP Thịnh Liệt để làm rõ”, bà Nguyễn Thị Kim Thanh nói.