Không tiếc nếu Brazil dừng bước

ANTĐ - Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh chia sẻ về kết quả những cặp đấu vòng tứ kết cũng như về 2 trận ở bán kết sắp tới:

Những gì Brazil (trái) thể hiện đến lúc này chưa xứng đáng với tầm vóc một nhà vô địch

“Vòng tứ kết World Cup 2014 kết thúc với nhiều điều thú vị. Trước tiên phải kể đến sự góp mặt lần đầu tiên trong lịch sử của Costa Rica và Colombia. Hai đội đều chơi rất hay từ đầu giải và được ví như “ngựa ô”. Và cũng cần phải khẳng định rằng họ vào tới tứ kết là nhờ thực lực chứ không hẳn do may mắn. Việc 2 đội bóng ít tên tuổi này có tên ở lượt trận dành cho 8 đội xuất sắc phần nào cho thấy giữa các nền bóng đá không còn sự chênh lệch lớn. Kế đến là sự ngang tài ngang sức của các cặp đấu. Trước giải, hẳn sẽ nhiều người cho rằng Brazil (gặp Colombia), Argentina (gặp Bỉ) hay Hà Lan (gặp Costa Rica) sẽ không phải chật vật, nhưng thực tế phải nhờ tới một chút may mắn hoặc sự trợ giúp trọng tài (trường hợp Brazil) mới có thể vượt qua đối thủ bị đánh giá dưới cơ. Đó cũng là một trong những bất ngờ thú vị của vòng tứ kết và giải nói chung. Rất nhiều người chia sẻ sự tiếc nuối khi Pháp bị loại sau trận thua tối thiểu 0-1 trước người Đức. Thế nhưng tôi nghĩ đó là tâm lý của những người yêu đội Pháp thôi. Bởi suy cho cùng, việc các đội mạnh buộc phải loại nhau là điều tất yếu. Và một đội bóng nếu muốn vô địch phải đánh bại tất cả các đối thủ còn lại, ở mọi thời điểm. 

Công bằng mà nói, cả 4 đội bóng vào tới bán kết đều xứng đáng. Cuộc đối đầu của các đại diện ưu tú nhất của 2 nền bóng đá Nam Mỹ (Brazil, Argentina) và châu Âu (Đức, Hà Lan) rất đáng chờ đợi. Hai cặp đấu bán kết rõ ràng rất ngang tài ngang sức, không chỉ bởi thương hiệu, truyền thống của 4 đội bóng mà cả sự thể hiện của họ từ đầu giải đến nay. Ở góc nhìn cảm tính cá nhân, tôi thiên về một chiến thắng cho Đức trong cuộc đối đầu với Brazil. Chủ nhà Brazil năm nay không được tự tin, giàu năng lượng và có những cá nhân xuất sắc như thời điểm 12 năm trước, khi họ đánh bại chính Đức ở trận chung kết World Cup 2002 để lên ngôi vô địch thuyết phục. Chưa kể, họ sẽ phải đá bán kết mà không có sự phục vụ của “thủ lĩnh” Neymar và thêm một cái tên quan trọng khác là Thiago Silva. Trong khi đó, tuyển Đức năm nay, bên cạnh lối chơi giàu thể lực, sức vóc còn có kỹ thuật rất tốt. Xem Đức đá kiểu tiki-taka của riêng họ thấy rất thích. Dù vẫn còn một chút chệch choạc hàng phòng thủ, nhưng so với Brazil, Đức xứng đáng với một chiến thắng. Về phía chủ nhà, việc họ (nếu có) bị loại từ bán kết cũng xứng đáng, không bất ngờ và không tiếc. Ở cặp đấu còn lại, thú thật tôi thích cả Hà Lan lẫn Argentina. Có chút tiếc nuối khi cả 2 buộc phải loại nhau. Ở góc độ một khán giả, tôi rất kỳ vọng và chờ đợi vào một cuộc đối đầu giữa đại diện Nam Mỹ (Argentina) và châu Âu (Đức) ở chung kết”.