Không thể vô cảm trước trẻ

ANTĐ - Vài ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 nhằm lên tiếng ngăn ngừa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Là một người mẹ, người bà, bác Vũ Thị Thảo (56 tuổi, ở tập thể Biển Phà Sông, Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất quan tâm đến vấn đề này…

- Cứ vào dịp nghỉ hè là người ta lại lo lắng về tình trạng thiếu sân chơi, khu vui chơi giải trí cho trẻ… Nói gì thì nói, cuộc sống của trẻ em ngày nay đã được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bị bạo lực, bóc lột... và phần lớn rơi vào những trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị bỏ rơi. 

- Nước ta đã có Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phải chăng việc thực hiện Luật này chưa thực sự nghiêm túc?  

- Tôi không rõ mỗi năm có bao nhiêu vụ bạo hành, xâm hại, buôn bán trẻ em được thống kê, nhưng cứ nhìn vào mối quan hệ trong gia đình thời gian gần đây đủ thấy luật vẫn còn ở đâu đó rất xa. Đọc báo thấy nào là cha đốt con gái ruột, mẹ đốt con vì nợ tiền hàng xóm, bố mẹ đánh đập dã man con nuôi chỉ vì nghi nó ăn trộm mấy trăm nghìn đồng… Ở những vụ này chẳng thấy ai can thiệp, bảo vệ trẻ em, chỉ khi sự việc được đưa ra công luận thì cơ quan chức năng mới biết để giải quyết. 

- Cái khó là cơ quan chức năng luôn thiếu thông tin về các vụ bạo hành này nên khó can thiệp kịp thời!

- Những giải pháp phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em có nguy cơ bị bạo hành, xâm hại là việc các cơ quan chức năng phải suy nghĩ. Tôi cho rằng, điều thiết thực hơn cả là nâng cao nhận thức của mỗi gia đình về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và dạy chúng cách bảo vệ chính mình. Mỗi người trong xã hội không thể vô cảm, thờ ơ khi chứng kiến các vụ bạo hành trẻ em để chúng luôn nhận được sự được bảo vệ kịp thời.