Không tham của rơi

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc Công an TP Hà Nội / Ban chỉ huy phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an TP Hà Nội

Tôi là Nguyễn Thị Tú, SN 1983, hộ khẩu thường trú: Số 78/100 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

Tôi viết thư này xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an TP Hà Nội, Ban chỉ huy Đại đội 3 Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an Hà Nội cùng hai chiến sỹ: Dương Văn Đức Toản, Nguyễn Văn Hải là chiến sỹ thuộc Đại đội 3 Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an Hà Nội đã không tư lợi khi nhặt được ví của tôi do sơ suất đánh rơi tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vào ngày 22-1-2014. Sau đó, các đồng chí đã bàn giao lại cho tôi đầy đủ giấy tờ và 15.400.000 đồng. Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an TP Hà Nội, Đại đội 3 Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an TP Hà Nội đã đào tạo những chiến sỹ có tấm gương tốt, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Nguyễn Thị Tú