Không quản ngày đêm

ANTĐ - Trung tá Trịnh Quốc Tuấn, Trưởng CAP Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội), đã đánh giá Đội tự quản xung kích của phường do anh phụ trách như vậy!

CAP Nam Đồng và các đội viên Đội tự quản xung kích tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Chúng tôi đến phường Nam Đồng vào nửa đêm, đúng lúc một tổ tuần tra của CAP và các đội viên tự quản chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Đã quá khuya, nhưng vẫn có một số thanh niên tụ tập trên đường Xã Đàn. Bác Trần Xuân Thao, Đội trưởng đội tự quản xung kích của phường Nam Đồng đã tới khuyên bảo nhóm thanh niên về nhà, tránh tụ tập gây mất trật tự công cộng vào ban đêm. Nghe lời, nhóm thanh niên lên xe máy tỏa đi mỗi người một hướng. Rời phố Xã Đàn, chúng tôi thay đổi “hành trình tuần tra” quay về phố Trần Hữu Tước. Đây là tuyến phố ngắn, nằm ngay cạnh hồ Nam Đồng, ban đêm rất vắng vẻ. Đến giữa phố Trần Hữu Tước, tổ tuần tra phát hiện một đôi trai gái đang to tiếng với nhau và có vẻ như người nam thanh niên đã không kiềm chế được cơn tức giận. Không để xảy ra xô xát, bác Thao cùng 2 đội viên tự quản đến khuyên bảo họ nín nhịn, đỡ sứt mẻ tình cảm. Được bác Thao và tổ tự quản can gián, đôi trai gái ngượng ngùng, miệng lí nhí mấy câu xin lỗi, rồi cùng nhau lên xe máy bỏ đi.

Nhắc đến những thành tích tấn công tội phạm của Đội tự quản xung kích phường Nam Đồng, cán bộ và nhân dân nơi đây nhớ mãi vụ bác Trần Xuân Thao cùng các thành viên đội tự quản phối hợp với CAP sở tại phát hiện, bắt giữ gần 20 đối tượng thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Đó là vào một đêm áp Tết Nguyên đán - 2011, trời mưa rất to, nhiệt độ ngoài trời chỉ 8-10 độC, nhưng các chiến sỹ CAP Nam Đồng và các đội viên Đội tự quản xung kích của phường vẫn kiên trì bám sát mọi hoạt động ra vào nhà nghỉ P.H, ở đường Đê La Thành. Đến 0h10 phút, sau khi biết chắc chắn trong nhà nghỉ P.H có gần 20 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp, CAP Nam Đồng và các đội viên  tự quản đã đồng loạt ập vào kiểm tra, bắt quả tang nhiều đối tượng đang ở trong tình trạng “phê thuốc”. Bọn chúng rất côn đồ, hung hãn, định dùng súng tự chế và một số hung khí như dao, kiếm... tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhóm đối tượng quá khích trên đã bị khống chế, đưa về trụ sở công an để xử lý.

Theo Trung tá Trịnh Quốc Tuấn, địa bàn phường Nam Đồng rất rộng, với 4 tuyến phố, 3 khu tập thể lớn và làng Nam Đồng cũ, nên đông dân cư và trình độ dân trí không đồng đều. Bên cạnh đó, phường Nam Đồng còn giáp ranh với các phường Quang Trung, Trung Tự, Phương Liên, Thổ Quan và Ô Chợ Dừa, đều được coi là những địa bàn “nhạy cảm” về ANTT ở quận Đống Đa. Xuất phát từ đặc điểm phức tạp của địa bàn, CAP Nam Đồng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Đội tự quản xung kích, với nòng cốt là các cán bộ quân đội nghỉ hưu. Đội ngũ này rất có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đắc lực, giúp lực lượng công an giữ vững ANTT trên địa bàn.