Không phải thiên nga, chẳng ra thiên thần

ANTĐ - Người ta không thể sống mà chỉ xem bóng đá. Hay nói cách khác, bóng đá không chỉ có 22 cầu thủ trên sân và trái bóng. 

Bên lề sân cỏ, những chuyện đời sống vẫn diễn ra, dĩ nhiên không chỉ có chuyện vui, mà còn cả những thứ mà người ta không muốn thấy, hoặc lẽ ra không nên xảy ra như việc CĐV Nga tấn công CĐV Anh, dọa phá nát Euro 2016; UEFA cảnh cáo về khả năng loại đội tuyển Nga khỏi Euro 2016… Đỉnh điểm là Tổng thống Nga Vladimir Putin phải lên tiếng. 

Tại quận Old Port của Marseille trước trận hai đội gặp nhau ở lượt đầu, CĐV Anh và Nga đã đụng độ, ném chai thủy tinh và ghế vào nhau. Cảnh sát chống bạo động đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Trong sân Stade Vélodrome, một nhóm CĐV Nga - những người ngậm khiên cao su bảo vệ hàm răng và mang dùi cui đã tấn công các CĐV Anh sau tiếng còi kết thúc trận đấu, khiến họ phải kinh hãi bỏ chạy...

Ngày 11-6, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố Nga và Anh có thể bị loại ngay lập tức nếu không chấm dứt tình trạng lộn xộn kéo dài nhiều ngày do các CĐV từ cả hai phía gây ra cả trên khán đài lẫn bên ngoài sân. Thế nhưng bất chấp lời cảnh báo, ngày 14-6, một ngày trước khi diễn ra loạt trận thứ hai: Anh - Xứ Wales, Nga - Slovakia, tình trạng bạo lực giữa các CĐV quá khích vẫn tiếp diễn với mức độ nghiêm trọng hơn.

Theo tờ Sports Mail (Anh), CĐV Nga đã phớt lờ cảnh cáo của UEFA, trực tiếp tấn công CĐV Anh lẫn Xứ Wales gần ga tàu trong trung tâm thành phố Lille. Người dân chứng kiến đã quay và chụp lại được những hình ảnh đáng hổ thẹn khi các CĐV Nga đấm đá dữ dội, rất nhiều ghế bị ném trước cửa một quán bar, CĐV chảy máu khi ngã trên mặt đường trước sự đáp trả quyết liệt của CĐV Anh. Tình hình bạo lực chỉ lắng xuống khi cảnh sát Pháp xuất hiện và phải can thiệp bằng bình xịt hơi cay để giải tán đám CĐV quá khích đang đánh nhau. Ngay lập tức hai CĐV Nga và một CĐV Anh bị bắt giữ… 

Những diễn biến vừa qua đã làm tăng lo ngại về tình hình an ninh cho các CĐV khiến nước chủ nhà Pháp đã có những động thái mạnh tay. Đầu tiên, Pháp trục xuất khoảng 50 CĐV Nga bị cho là có những hành vi côn đồ tại Lille và Marseille. Tiếp sau đó, cảnh sát chống bạo động Pháp đã dừng một xe buýt ở Cannes vì nghi ngờ trên xe chở CĐV Nga, trong đó có cả Alexander Shprygin - một kẻ cầm đầu khét tiếng của nhóm CĐV Nga quá khích.

Người này tới Lille để ủng hộ Nga ở trận đấu tiếp theo diễn ra ngày 20-6. Nhưng dường như những động thái quyết liệt đó không làm dịu tình hình, bởi CĐV quá khích của Nga đã đưa ra hàng loạt những phát ngôn trên mạng xã hội.

Ở một diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá Nga đã bị phạt sau khi băng ghi hình cho thấy CĐV của họ chủ động tấn công các CĐV Anh trên khán đài sân Velodrome, Marseille, trong trận hòa 1-1 giữa hai đội ở ngày ra quân tại bảng B. UEFA còn xác nhận CĐV Nga sẽ bị truy cứu tội gây rối trật tự, phân biệt chủng tộc và dùng pháo sáng.

Thông báo của UEFA thể hiện rõ: “Quyết định loại Nga khỏi Euro 2016 được treo cho tới cuối giải đấu. Nghĩa là Nga sẽ lập tức bị loại khỏi giải nếu có thêm bất kỳ một vụ gây rối nào tương tự từ phía các CĐV bên trong SVĐ tại trận đấu nào đó của họ”. Một công tố viên của Pháp sau vụ CĐV gây loạn ở thành phố Marseille đã phải đánh giá rằng các kẻ quá khích người Nga “được đào tạo cực tốt” và “siêu bạo lực một cách có tổ chức”, “siêu dữ tợn”.

Tuy nhiên, người Nga tỏ ra không phục cách xử lý của UEFA. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko cho rằng án phạt đó là quá đáng. Các vụ bắt giữ CĐV Nga tại Pháp mới đây đã khiến Mátxcơva không hài lòng và Đại sứ Pháp đã bị triệu tập để phản đối về thái độ kỳ thị đối với người Nga. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo: “Những hành động theo tâm lý chống Nga nếu còn tiếp tục sẽ có thể làm căng thẳng thêm bầu không khí trong quan hệ Nga - Pháp”. Ngày 17-6, nhân dịp tham gia diễn đàn kinh tế ở St Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng bảo vệ người hâm mộ nước nhà.

“Tôi thật sự không hiểu làm thế nào mà 200 người hâm mộ của chúng tôi có thể đánh bại tới vài nghìn người Anh tại các thành phố của Pháp” - Tổng thống Nga Putin phát biểu - “Người hâm mộ Nga và Anh đánh nhau, đó là một sự sỉ nhục. Nhưng cách chúng ta xử lý những kẻ vi phạm phải giống nhau. Tất cả họ phải được đối xử bình đẳng”.

Cả đội tuyển Nga và Anh đều bị UEFA cảnh cáo về khả năng loại khỏi Euro 2016 nếu các CĐV của họ tiếp tục đánh nhau và gây rối trật tự. Đội tuyển Nga buộc phải thắng trận cuối vòng bảng, khi gặp Xứ Wales ngày 20-6 nếu không muốn sớm bị loại khỏi Euro 2016. Tình hình an ninh trước và sau trận đấu này là mối lo ngại cho giới chức Pháp bởi từ cảnh cáo, trục xuất đến động thái mạnh mẽ mà những cuộc hỗn chiến vẫn ngang nhiên diễn ra.

Người ta dự đoán trái bóng còn lăn, cuộc chiến giữa Nga - Anh vẫn sẽ còn tiếp tục, bởi cuộc chiến đã được đẩy từ sân cỏ lên khán đài, đến truyền thông sang giới chức đúng như sự đôi co khi tiền đạo Artem Dzyuba của tuyển Nga nói rằng: “Các CĐV Anh cũng không phải là những thiên thần” thì các CĐV Anh lập tức đáp lại: “CĐV Nga cũng chẳng ra thiên nga”.