Không phải dùng ghế thay chân

ANTĐ - Nhắc lại quãng thời gian không tự đi lại được, phải dùng gậy, đòn gánh, thậm chí là ghế vịn vào mới đi nổi ra nhà vệ sinh, ông Nghiêm Xuân Thu vẫn còn sợ hãi. Là người năng động, nhiệt tình với các phong trào ở địa phương, giờ phải nằm một chỗ với những cơn đau do gout hoành hành, ông như người bị chặt mất chân tay, suốt ngày buồn rầu, ủ rũ. Nhưng giờ ông đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần vui vẻ, hoạt bát, lại tiếp tục tham gia các công tác xã hội.

Luôn đi đầu trong mọi hoạt động xã hội

Ông Thu nguyên là bộ đội công tác tại binh đoàn 11, về hưu từ năm 1989 nhưng ông chưa có một ngày nào được nghỉ ngơi trọn vẹn bởi luôn tất bật với các công tác xã hội. 

Hiện ông là chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh của thôn, luôn nhiệt tình, tận tâm với hoạt động xã hội như: Thành lập quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, quỹ tình nghĩa giúp đỡ hội viên cựu chiến binh nghèo vượt khó, tuyên truyền hội viên, quần chúng nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới… Ngoài ra chi hội cựu chiến binh của ông còn đang quản lý 150m đường tự quản, luôn đảm bảo cho đoạn đường xanh, sạch, sáng, đẹp và an ninh, trật tự.

Do hoạt bát, nhanh nhẹn, ông Thu còn được giao làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, chuyên về ma túy và mại dâm của phường. Mặc dù công tác này gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tính cách vui vẻ, hòa nhã, ông luôn biết cách tiếp cận, gần gũi, thuyết phục các đối tượng để họ tự nguyện, tự giác đến các trung tâm cai nghiện, hoàn lương trở về, tu chí làm ăn và gây dựng cuộc sống hạnh phúc. 

Là người đam mê thể thao, đặc biệt là đá bóng nên ông Thu có thâm niên gần 20 năm làm công tác phụ trách thể thao. Thời gian làm quản lý ở sân bóng Cổ Nhuế, ông thường xuyên ăn nhậu cùng bạn bè, chiến hữu, tuần nào cũng đều đều 3 - 4 bữa thịt chó nên cũng chính thời gian này, ông tăng cân rất nhanh và mắc phải bệnh gout lúc nào không hay.

Sức khỏe trở lại

Triệu chứng ban đầu khi ông Thu mới bị bệnh gout đó là ngón tay trỏ tự dưng bị cong và hơi đau. Ban đầu ông chỉ nghĩ rằng trong lúc bắt gôn ông đã bị quả bóng đập vào và gây ra như vậy nên cũng không mấy bận tâm. Thời gian đó ông cũng hoạt động, chơi thể thao nhiều nên sức khỏe vẫn tốt, ăn uống thoải mái, bệnh cũng không thấy tiến triển gì. 

Năm 2010 thì ông thấy các khớp chân, tay hay bị đau, có lúc tấy đỏ, nhưng mấy hôm lại đỡ nên ông cứ kệ, đến cuối năm 2010 thì tần suất đau các khớp chân tay dày hơn và đầu gối còn sưng to như quả bưởi, nhức nhối vô cùng, không đi lại được, phải vào cấp cứu ở Viện E. Lúc này thì ông mới hay mình đã bị bệnh gout. Ra viện được 10 ngày thì ông bị lại và đau nặng hơn, đau cả chân trái lẫn chân phải, phải dùng gậy, đòn gánh để chống mới đi được. Có hôm đau nhức quá phải dùng ghế nhựa thay chân chống lết đi từ giường ra nhà vệ sinh. Từ trận đau lịch sử ấy ông mới có ý thức điều trị, hạn chế ăn uống hơn.

Ông đã sử dụng nhiều loại thuốc cả Tây y lẫn đông y nhưng bệnh chỉ đỡ thời gian ngắn lại đau lại. Đáng sợ hơn thời gian bị bệnh ông bị sụt hơn 10 kg, cả nhà ai cũng lo sợ.  

Tình cờ qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông biết đến sản phẩm Viên Gout Tâm Bình được nhiều người bệnh sử dụng và đã khỏi nên ông đã nhờ người nhà đến nhà thuốc 22 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội mua về dùng thử. Có Viên gout Tâm Bình ông uống đều theo chỉ dẫn, hết hai hộp thì thấy các khớp đỡ nhức, hết 5 hộp thì các khớp hết sưng tấy, hoàn toàn không còn đau và ăn ngủ tốt hơn. Thấy hiệu quả quá, ông mua tiếp 5 hộp nữa về uống và 6 tháng nay không thấy bị đau lại, cơ thể khoan khoái thoải mái, thú vị nữa là tăng cân trở về trạng thái như trước, ăn uống vô tư hơn và ông đã có thể quay lại sân bóng đá.  

Giờ cứ ai hỏi đến bệnh gout của mình, ông Thu lại tếu: “Nếu không có Viên Gout Tâm Bình, tôi đã phải dùng ghế thay chân rồi. Thật may mắn quá!”. Hết bệnh, khỏe mạnh trở lại, gia đình ông Thu lại tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.