International Champions Cup:

Không Mourinho, "Kền kền trắng" vẫn sống tốt

ANTĐ - Đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1, Real Madrid đã giành chức vô địch International Champions Cup, qua đó khẳng định, không Mourinho "Kền kền trắng" vẫn sống tốt.

Các cầu thủ Real ăn mừng bàn thắng

Trận chung kết International Champions Cup năm nay rất đặc biệt, bởi cái tên Mourinho. Một bên là đội bóng cũ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha - Real Madrid và một bên là đội bóng mới Chelsea. Mặc dù chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất.

Tuy không còn được dẫn dắt bởi "người đặc biệt", nhưng Real vẫn thể hiện một lối chơi quyến rũ với hàng loạt các pha tấn công đẹp mắt. Trong khi đó, Chelsea lại chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế tối đa các pha phối hợp của Real.

Nhập cuộc tốt hơn nên không quá khó khăn để Real chọc thủng lưới Chelsea. Phút thứ 14, xuất phát từ đợt tấn công bên phía cánh trái, Modric có đường chọc khe thuận lợi cho Marcelo tung cú sút căng bằng chân trái đánh bại Cech mở tỷ số trận đấu.

Chelsea chỉ có được 1 bàn gỡ do công Ramires


Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau The Blues đã có bàn thắng san bằng cách biệt, do công của một cầu thủ Brazil khác là Ramires, sau khi nhận đường chuyền thông minh của Lukaku. Có được bàn gỡ, các cầu thủ Chelsea như trút được gánh nặng và bắt đầu dồn ép Real về phía sân nhà.

Trận đấu trở nên hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng chỉ Real tận dụng thành công. Phút 31, hậu vệ Ivanovic phạm lỗi trước vòng cấm địa, không bỏ lỡ cơ hội, Ronaldo đã có cú sút phạt hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Trở lại sau giờ nghỉ, HLV Mourinho hối thúc các học trò tấn công tìm kiếm bàn thắng. Các đợt tấn công liên tục dồn các cầu thủ Real vào thế chống đỡ vất vả, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Casillas, có lẽ lưới của "kền kền trắng" đã rung lên ở những phút 46 và 49 và 52, sau cú dứt điểm của Hazard và Ivanovic.

Cú đá phạt kỹ thuật của Ronaldo ấn định tỷ số 3-1 cho Real


Trong lúc đang thi đấu hưng phấn, Chelsea lại phải nhận một "gáo nước lạnh" ở phút 57. Một lần nữa Ronaldo lại khiến thầy cũ phiền lòng, khi đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1, sau pha tạt bóng của Isco. Bàn thua này đã khiến The Blues suy giảm tinh thần chiến đấu.

Ở những phút còn lại của trận đấu, mặc dù HLV Mourinho có một loạt sự điều chỉnh cả về chiến thuật và con người, nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn không thể lật ngược thế cờ và đành thất bại với tỷ số 1-3. Chiến thắng này không chỉ giúp Real Madrid giành chức vô địch, qua đó còn thay cho lời khẳng định rằng: Không Jose Mourinho, "Kền kền trắng" vẫn sống tốt.

 Trước đó, Milan đã có chiến thắng 2-0 trước LA Galaxy để giành vị trí thứ ba giải International Champions Cup. Mario Balotelli và Mbaye Niang là những người lập công mang về chiến thắng cho Milan.